7h50' ngày 8/8, đồng chí Xê được Đội CSGT-TT Công an quận Phú Nhuận giao nhiệm vụ điều phối lưu thông tại khu vực ngã ba (giao nhau giữa đường Thích Quảng Đức và Nguyễn Kiệm). Đồng chí Xê phát hiện người thanh niên đi xe gắn máy BKS 54P8-5659 chạy ngược chiều đường Nguyễn Kiệm nên ra hiệu dừng xe lại kiểm tra. Thấy vậy, gã thanh niên quay đầu xe rồi rồ ga tẩu thoát.
Đồng chí Xê dùng xe môtô đuổi theo đối tượng đến trước nhà số 744/3 Nguyễn Kiệm (phường 4, quận Phú Nhuận) thì bắt kịp nên yêu cầu người thanh niên dừng xe để kiểm tra giấy tờ. Tuy nhiên, người thanh niên này đã không xuất trình giấy tờ tùy thân mà còn thóa mạ đồng chí Xê. Khi đó, đồng chí Xê dùng tay lấy chìa khóa xe của Xuân đề phòng đối tượng tẩu thoát. Lợi dụng lúc đồng chí Xê mất cảnh giác, Xuân dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào ngực và đầu của anh. Chưa dừng lại, đối tượng còn dùng tay túm cổ áo và giật bảng tên của đồng chí Xê rồi lấy xe gắn máy tông thẳng vào người đồng chí Xê.
Tuy bất ngờ nhưng đồng chí Xê kịp thời né tránh. Sau đó, Xuân tiếp tục rồ ga tẩu thoát về hướng quận Gò Vấp (TP HCM).
Nhận được tin báo, Ban chỉ huy Công an quận Phú Nhuận nhanh chóng chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về TTXH xuống hiện trường. Sau một vài giờ tích cực, các trinh sát hình sự đã bắt được Xuân khi y thản nhiên đi mua gạo về nhà bán. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận mình đang cai nghiện ma túy tại nhà... Do tính khí nóng nảy nên Xuân hành xử côn đồ với người đang thi hành công vụ