Trở lại thời điểm 12 năm về trước, đó là một ngày cuối năm 1999, khi đó Thắng được một người bạn cùng xã, rủ đến xã Trung Văn, huyện Từ Liêm (Hà Nội) để giải quyết một vụ mâu thuẫn cá nhân. Tuổi trẻ bồng bột, lại sẵn máu yêng hùng nên Thắng đã nhận lời ngay. Thắng và người bạn đã liều lĩnh gây ra vụ trọng án nghiêm trọng, cướp đi mạng sống của người đàn ông ở xã Trung Văn. Không dừng lại ở đó, trên đường bỏ trốn, Thắng còn cùng đồng bọn gây ra vụ cướp tài sản liều lĩnh của một đôi nam nữ, tài sản bị lấy đi là một chiếc xe máy…
Sau khi gây ra vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng, Thắng bỏ trốn vào nhà một người họ hàng ở xã Minh Thành, huyện Chơn Thành (Bình Phước). Để che giấu tung tích, Thắng cắt hoàn toàn liên lạc với gia đình, theo các toán thợ xây lang bạt khắp nơi kiếm sống. Những ngày trốn chui trốn lủi, Thắng luôn sống trong tâm trạng phấp phỏm, lo âu chẳng yên.
Sau những ngày lang thang, Thắng cũng tìm được một "bến đỗ" của đời mình. Nhưng cuộc sống gia đình đầm ấm bên người vợ hiền lành, chăm chỉ và một cậu con trai bụ bẫm vẫn khiến Thắng chẳng yên lòng. Nhiều đêm khi vợ con đã say giấc nồng, Thắng lại trằn trọc với nỗi lo chẳng biết giãi bày cùng ai. Thời gian sau này, Thắng chuyển về thị trấn Phụng Hiệp, thuê một căn nhà nhỏ rồi mở quán bán hàng ăn... Trong danh sách các đối tượng có quyết định truy nã ở tỉnh ngoài, các trinh sát Đội 2, Phòng PC52 đặc biệt chú ý đến Thắng.
Giữa tháng 3/2011, một mũi trinh sát của Đội 2, Phòng PC52 Công an TP Hà Nội đã có mặt tại xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, nắm bắt thông tin về Thắng và ngày 30/3, các trinh sát Đội 2, Phòng PC52 Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Thắng