Từ nhiều tháng qua, Vọng cùng một số "đạo chích" khác thường đi dạo các đường phố vào ban đêm, phát hiện gia đình nào sơ hở, bọn chúng đột nhập trộm cắp tài sản, chủ yếu vẫn là máy tính xách tay, điện thoại di động. Trong vòng 6 tháng gần đây, nhóm của Vọng đã "đánh quả" hơn 10 máy tính xách tay ở nội thành Nha Trang.
Nổi cộm nhất là hai phi vụ đột nhập nhà anh Lê Hoàng Huy ở 44/18 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Xương Huân và nhà chị Nguyễn Thị Quảng ở 2/1 Đặng Tất, phường Vĩnh Hải lấy trộm hai máy tính xách tay có tổng trị giá 27.450.000 đồng. Sau nhiều lần bị bắt "hụt", Nguyễn Khắc Vọng vẫn tiếp tục giở chiêu trộm cắp.
Trong chuyến tuần tra đêm mới đây, một mũi trinh sát hình sự đã phát hiện Vọng trên đường phố và đã truy đuổi, bắt giữ theo lệnh truy nã. Điều đáng nói là trong nhóm trộm chuyên nghiệp này có cả anh ruột của Vọng là Nguyễn Khắc Nhạc (21 tuổi), trú ở tổ 20, phường Vĩnh Phước và cũng là kẻ đã dẫn dắt Vọng vào con đường "đạo chích"