Giữa năm 2006, Lệ có quen biết với ông Lê Văn Nam, ở thị trấn Buôn Trấp - huyện Krông Ana (Đắk Lắk) và nói với ông ta rằng có mối quan hệ thân thiết với nhiều người có chức quyền nên có thể "chạy" cho con em người nào có nhu cầu vào học ở các trường đại học danh tiếng, xin được việc làm và vay được lượng vốn lớn ở các ngân hàng.
Ông
Nguyễn Thị Lệ và tang vật vụ án.
Còn ông Hiệp, cũng trực tiếp đưa cho Lệ 40 triệu đồng để xin việc cho hai đứa con. 6 người hàng xóm của ông Hiệp cũng gom 210 triệu đồng giao cho ông Hiệp đưa cho Lệ để xin cho con em họ đi làm, đi học… Lệ còn nói với ông Hiệp ai có nhu cầu vay vốn lớn thì đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ) cho Lệ để đi vay giúp.
Sau khi ông Hiệp gom được một số “bìa đỏ” cùng giấy tờ liên quan giao cho Lệ, chị ta đem 9 “bìa đỏ” cùng 6 CMND, 3 sổ hộ khẩu đi cầm cố lấy gần 300 triệu đồng đem sử dụng vào việc cá nhân. Cho đến khi Lệ bị bắt, các cán bộ điều tra còn thu thêm 2 “bìa đỏ” gốc của hai hộ dân ở huyện Buôn Đôn và Cư Kuin (Đắk Lắk) mà Lệ vừa lừa lấy của họ nhưng chưa kịp đem cầm cố. Ngoài ra, có 3 bản photocopy “bìa đỏ” khác liên quan cũng được tạm giữ.
Công an TP Buôn Ma Thuột đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án