Sáng 7/10, trao đổi với PV Báo CAND, "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng Đội PCTP phường Phú Hòa (thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cho biết, Công an phường An Thạnh (thị xã Thuận An, Bình Dương) vừa chuyển giao đối tượng cướp giật bị Đội PCTP phường Phú Hòa bắt vào ngày 6/10 đến Công an thị xã Thuận An để thụ lý, mở rộng điều tra theo thẩm quyền. Đây là tên tội phạm cướp giật manh động, nguy hiểm, nhiều mánh khóe mà các "hiệp sĩ" đường phố phải mất nhiều công sức mới bắt được.
Thời gian gần đây, nhiều người dân khi lưu thông trên đoạn đường từ siêu thị Coopmart Bình Dương (thị xã Thủ Dầu Một) đến khu vực Cầu Ngang (thị xã Thuận An) bị một số thanh niên lạ mặt, chạy xe gắn máy không rõ biển số áp sát cướp giật dây chuyền. Giữa ban ngày nhưng bọn tội phạm vẫn ngang nhiên gây án. Điều này khiến người dân âu lo. Và sự manh động ấy của các đối tượng đã được Đội PCTP phường Phú Hòa đưa vào "tầm ngắm", quyết tâm phá án trong thời gian sớm nhất để trả lại sự bình yên cho người dân.
Kiên trì tuần tra trên các tuyến đường trọng điểm, nơi bọn tội phạm cướp giật thường gây án, khoảng 7h ngày 6/10, "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải cùng các đồng đội là Nguyễn Thanh Hiếu, Nguyễn Võ Minh Long và Trần Thanh Tư phát hiện một thanh niên gương mặt bặm trợn, mắt láo liêng, điều khiển xe Dream mang BKS 52X4-4382 có nhiều dấu hiệu khả nghi.
Đúng như dự đoán của "hiệp sĩ" Thanh Hải, sau khoảng 2h "lượn" qua nhiều tuyến đường, phát hiện một phụ nữ chạy xe máy có đeo dây chuyền, gã nọ bất ngờ tăng tốc lao tới ép sát và giật sợi dây chuyền một cách thành thục. "Ăn hàng" xong gã phóng như bay về phía đại lộ Bình Dương nhằm tẩu thoát.
Nhờ chủ động lên kế hoạch truy bắt nên các "hiệp sĩ" đeo sát đối tượng, quyết không cho y có cơ hội thoát thân. Biết lâm vào thế bí, gã nọ bật còi hụ để người lưu thông phía trước nhường đường đặng chạy nhanh hơn. Sau đó gã tung ớt bột, dùng nón bảo hiểm quăng cản… và giữa lúc tên này ra sức "tung chiêu" thì một "cánh quân" hiệp sĩ khác đã phục từ phía trước… lao đến khóa tay.
Khi được dẫn giải về Công an phường An Thạnh, đối tượng khai tên Trần Công Tiến, 27 tuổi, ngụ phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh). Lúc này chị Dương Thị Phụng (ngụ thị xã Thuận An) cũng đến cơ quan Công an để trình báo việc bị tên này cướp giật dây chuyền. Hiện cơ quan Công an đang mở rộng điều tra về việc có hay không những lần ăn bay trước đó của Trần Công Tiến và đồng bọn!