Ngày 25/8, Đại tá Vũ Trường Giang, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị đã bắt giữ 2 đối tượng Sùng Mí Pó, 19 tuổi, trú tại xã Sùng Thái và Vừ Mí Gió, 22 tuổi, trú tại xã Đường Thượng, cùng huyện Yên Minh (Hà Giang) về tội mua bán người.
Hai đối tượng này thường xuống các phiên chợ, dùng mẽ đẹp trai và sự hào nhoáng (có xe máy đẹp) để lừa các cô gái trẻ đi chơi rồi mang sang Trung Quốc bán. Điều đáng nói rằng, một nạn nhân của bọn chúng đã bị tử vong trên đường bị lừa đưa sang Trung Quốc bán, xác cô gái xấu số được giấu tại một nghĩa trang cổ của trấn Tây An, huyện Tây Trù (Vân Nam, Trung Quốc) gây xôn xao dư luận địa phương…
Cái chết bí ẩn của cô gái Việt bên nghĩa trang Trung Quốc
Sự việc bắt đầu từ việc Công an Trung Quốc dán cáo thị ở các tỉnh dọc biên giới Trung Quốc và Việt Nam về cái chết chưa rõ nguyên nhân của một cô gái (theo phán đoán là người Việt Nam). Xác cô gái được phát hiện tại một nghĩa trang cổ thuộc trấn Tây An, huyện Tây Trù (Vân Nam, Trung Quốc), trên đầu có nhiều vết tích.
Sau khi đọc cáo thị, một số người dân tỉnh Hà Giang sang các tỉnh giáp biên của Trung Quốc làm thuê và đi chợ phát hiện cô gái rất giống với Mua Thị Chở, quê ở huyện Đồng Văn (Hà Giang). Cô gái này bị mất tích từ hơn 2 tháng qua, sau khi đi chợ phiên cùng bạn. Gia đình Chở cũng đã đi khắp nơi tìm con nhưng không thấy. Họ cũng đã nghĩ đến tình huống Chở bị bán sang Trung Quốc. Gia đình chị Chở đã làm đơn kêu cứu gửi Công an tỉnh Hà Giang.
Nỗi đau, nước mắt của cha mẹ nạn nhân Mua Thị Chở đã khiến các CBCS của Phòng PC45 Công an tỉnh Hà Giang và Công an huyện Đồng Văn thêm quyết tâm vào cuộc. Các anh đã phối hợp với Công an Trung Quốc cho gia đình chị Chở đến nhận dạng nạn nhân và thử ADN. Kết quả, cô gái bị tử vong, giấu xác ở nghĩa trang cổ thuộc trấn Tân An chính là chị Mua Thị Chở.
Những ngày sau đó, một tổ công tác của Phòng PC45 Công an tỉnh Hà Giang do Đại tá Vũ Trường Giang trực tiếp chỉ đạo đã sang tận trấn Tây An phối hợp với Công an Trung Quốc xem xét lại hiện trường vụ án, tập trung nghiên cứu các tài liệu của Công an Trung Quốc trong quá trình khám nghiệm tử thi. Vì lý do nhân đạo, tổ công tác đã đảm nhiệm thêm nhiệm vụ vận chuyển xác nạn nhân đang để trong nhà lạnh của trấn Tây An về cho gia đình ở Đồng Văn. Xác nạn nhân sau 2 tháng để trong nhà lạnh được cho vào túi chuyên dụng chuyển lên xe ôtô chở tổ công tác của Công an tỉnh Hà Giang.
Quãng đường di chuyển từ trấn Tây An về huyện Đồng Văn (Hà Giang) hơn 200 cây số, xác nạn nhân lại để trong nhà lạnh hơn 2 tháng, đưa ra môi trường bên ngoài bắt đầu bốc mùi… Nhưng các cán bộ của Công an tỉnh Hà Giang chẳng nề hà, bởi các anh đang làm việc nghĩa, đó là đưa thi thể nạn nhân về với gia đình để góp phần dịu bớt nỗi đau của họ.
Tìm ra đường dây buôn người của 2 gã trai trẻ
Cùng thời điểm này, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát hình sự phát hiện một nạn nhân khác của đường dây buôn người là chị Sùng Thị M., 17 tuổi, trú tại huyện Đồng Văn (Hà Giang) vừa trốn thoát khỏi động mại dâm bên Trung Quốc trở về. Các anh đã lặn lội đến tận bản của M. để động viên cô gái khai báo.
Theo lời khai của M., ngày 25/1, tức mùng 3 Tết Nhâm Thìn vừa qua, M. và Sùng Thị D., trú cùng bản, đi chơi Tết. Khi 2 cô gái đang đứng ở lề đường thì gặp 2 thanh niên trẻ, đẹp trai, mỗi người cưỡi một xe máy hào nhoáng, dừng lại làm quen. Những lời có cánh của 2 gã trai đã khiến các cô gái trẻ rất thích thú. Vì thế, khi các gã rủ xuống thị trấn Yên Minh chơi Tết, 2 cô đồng ý ngay. Chúng đèo 2 cô gái xuống thị trấn Yên Minh, đưa lên đồi thông chơi. Khi hai bên đã trở nên thân quen, chúng lại đèo 2 cô gái vào xã Lũng Phìn (giáp biên giới) chơi.
Tại đây, chúng gửi xe máy, rủ 2 cô gái đi bộ vượt biên qua mốc 361, đến nhà bạn của chúng gọi là Giàng, trú tại Chí Dinh, Giàng Vản, Malypho (Vân Nam, Trung Quốc) uống rượu mừng Tết. Hai cô gái không thể ngờ rằng, Giàng chính là đầu mối mua lại các cô gái trẻ của 2 gã kia. Chúng đã âm mưu với nhau thuê một ôtô 4 chỗ ngồi, đưa M. và D. vào sâu trong nội địa bán cho các động mại dâm.
Bị bóc lột tình dục, đến đầu tháng 6/2012, lợi dụng sơ hở của chủ động mại dâm, Sùng Thị M. đã bỏ trốn được về Việt Nam. Căn cứ lời khai của chị M và nhiều nhân chứng khác, cơ quan Công an đã tiến hành điều tra, xác minh 2 đối tượng lừa bán chị M. và chị D. là Sùng Mí Pó, 19 tuổi và Vừ Mí Gió, 22 tuổi, cùng trú tại huyện Yên Minh.
Công an huyện Đồng Văn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can, bắt tạm giam Sùng Mí Pó về hành vi mua bán người. Khi hồ sơ vụ án chuyển lên Phòng PC45 để khai thác, mở rộng, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đã tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vừ Mí Gió với cùng tội danh mua bán người.
Qua đấu tranh khai thác, Sùng Mí Pó và Vừ Mí Pó khai nhận, ngoài việc lừa bán 3 nạn nhân là chị Mua Thị Chở, Sùng Thị M., Sùng Thị D., với thủ đoạn tương tự, chúng đã làm quen và lừa đưa 2 nạn nhân khác đưa sang Trung Quốc bán cho Giàng. Có 2 cô gái khác đã may mắn thoát được cạm bẫy buôn người của 2 tên Sùng Mí Pó và Vừ Mí Gió, bởi khi bị đưa đến khu rừng giáp biên, các cô láng máng đoán ra sự việc nên bỏ chạy thoát thân.
Về cái chết của cô gái xấu số Mua Thị Chở, qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, sau khi lừa được Chở đưa sang Trung Quốc, chúng đã thuê xe ôtô đưa cô đi sâu vào nội địa để bán cho các động mại dâm. Trên đường đi, biết được âm mưu thâm độc của bọn chúng, chị Chở đã tìm cách kháng cự. Mặc dù xe ôtô của chúng đang chạy với tốc độ cao, nhưng lợi dụng lúc chúng sơ hở, chị Chở đã nhảy khỏi xe, mong tìm cách thoát thân. Nhưng chị đã bị ngã xuống đường, va đập mạnh vào các tảng đá trên đường dẫn đến tử vong. Các đối tượng đã đem xác nạn nhân giấu vào nghĩa trang cổ của trấn Tây An. Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ án