Theo trình báo của chị Hải, khuya ngày 30/11, không thấy chồng về, chị gọi vào ĐTDĐ của anh Dũng thì không liên lạc được. Khoảng 9h sáng 1/12, thì có một người liên tục gọi điện thoại về cho bố chồng chị (ông Lê Thanh Hùng), ngụ xã Bình Định, huyện Yên Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc) nói anh Dũng đang bị họ bắt giữ và yêu cầu gia đình ông Hùng phải đưa 1 tỷ đồng, sau đó nói phải đưa 3 tỷ đồng mới thả anh Dũng về do còn thiếu nợ, nếu không trả tiền sẽ đưa anh Dũng qua Campuchia giam giữ, sau đó đối tượng cúp máy.
Sáng 2/12, các đối tượng dùng điện thoại của anh Dũng gọi vào điện thoại của chị Hải buộc chị phải chuyển khoản 10 triệu đồng vào tài khoản số 2808205025946 mở tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc).
Đồng thời đe dọa chị Hải nếu không chuyển tiền trước 11h thì sẽ giết anh Dũng, rồi gửi xác về nhà chị. Lo cho tính mạng của chồng, chị Hải gom góp được 3 triệu đồng chuyển vào tài khoản trên và làm đơn trình báo gửi đến Phòng PC45 Công an tỉnh Đồng Nai giúp đỡ.
Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngay sau khi nhận được đơn của chị Hải, Phòng PC45 báo cáo Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai xin ý kiến chỉ đạo và báo cáo Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45 Bộ Công an) phối hợp điều tra.
Trước tính mạng của công dân đang bị nguy hiểm, Thiếu tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) và Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai lập tức chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng huy động lực lượng, tập trung phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật để giải thoát cho anh Dũng và bắt giữ các đối tượng phạm pháp trong thời gian sớm nhất.
Bằng biện pháp nghiệp vụ, sáng 4/12, C45 thông báo cho PC45 Công an tỉnh Đồng Nai biết Lê Văn Dũng đang ở thôn 2, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Min (tỉnh Đắk Nông). Phòng PC45 Công an tỉnh Đồng Nai tức tốc cử một tổ trinh sát lên đường phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông truy tìm, giải thoát cho Lê Văn Dũng. Đến 22h ngày 4/12, tổ công tác Phòng PC45 Công an tỉnh Đồng Nai đã tiếp cận được Dũng lúc đó đang bị trói tay, bịt mắt tại một khu rừng cao su thuộc xã Đức Mạnh, huyện Đắk Min (tỉnh Đắk Nông), cách quốc lộ 14 khoảng 1 km và đưa Dũng trở về an toàn.
Trước đó, qua công tác xác minh, Phòng PC45 Công an tỉnh Đồng Nai biết được Hà Xuân Gia (55 tuổi), quê quán xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc), ngụ tại số 2, đường 21, khu phố 3, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức (TP HCM) đã ra tỉnh Vĩnh Phúc, đến gặp ông Lê Thanh Hùng buộc viết giấy nhận nợ cho Lê Văn Dũng. Được sự hỗ trợ tích cực của C45 và Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Phòng PC45 Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Hà Xuân Gia vào lúc 16h ngày 4/12, khi đang buộc ông Hùng viết giấy nhận nợ, đồng thời phải cắt một lô đất để cấn trừ nợ cho Dũng.
Vào lúc 20h30' ngày 5/12, Hà Xuân Gia đã được Phòng PC45 Công an tỉnh Đồng Nai di lý về Đồng Nai để điều tra làm rõ. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hà Xuân Gia khai nhận, Lê Văn Dũng gọi Hà Xuân Gia bằng cậu, trong thời gian qua có cho Dũng mượn 2,5 tỷ đồng để làm ăn, quá thời hạn Dũng không trả, nên ông Gia nhiều lần đến đòi và Dũng khất lần hết tháng này qua tháng khác.
Để đòi nợ, ngày 30/11, ông Gia rủ Vũ Thế Hiền (34 tuổi), ngụ khu phố 2, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc) - Hiền có một tiền án 3 năm tù về tội cố gây thương tích và 2 người bạn của Hiền (chưa rõ lai lịch) là người tỉnh Quảng Ninh đến nhà Dũng, ở xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) "rủ đi nhậu" rồi bắt giữ đưa về địa điểm trên chờ gia đình Dũng trả nợ.
Theo lời khai của Lê Văn Dũng, nguyên nhân bị ông Gia, Hiền và một số đối tượng bắt giữ xuất phát từ việc: đầu năm 2009, ông Gia có đến nhà Dũng và đề nghị cho hùn 300 triệu đồng để Dũng mở rộng kinh doanh điện thoại với lãi suất 10%/tháng.
Đến tháng 7/2009, ông Gia tiếp tục lấy giấy tờ nhà mình và uỷ quyền cho Công ty cổ phần Viễn thông phía
Trả lãi đến tháng 7/2001, thì ông Gia đòi Dũng cho mình đứng điều hành công ty, đồng thời giữ luôn con dấu, giấy phép kinh doanh của công ty cổ phần viễn thông phía Nam; từ đó giữa Dũng và ông Gia nảy sinh bất đồng, không thống nhất trong việc kinh doanh và điều hành công ty.
Khoảng 18h ngày 30/11, ông Gia cùng Hiền đi xe ôtô 4 chỗ hiệu KIA Morning màu đen (không nhớ biển số) đến nhà Dũng nói chở Dũng đi nhậu. Xe chạy khoảng 500m thì có thanh niên nữa lên xe, sau đó ông Gia nói với Dũng, hôm nay bắt Dũng đi Campuchia, sau đó đi thẳng lên tỉnh Đắk Nông vào một khu rừng giáp biên giới Campuchia, rồi đưa Dũng vào một ngôi nhà hoang trói tay, bịt mắt và đánh đập, nhằm uy hiếp buộc Dũng phải gọi điện thoại về cho bố (ông Lê Thanh Hùng) lo tiền trả nợ cho ông Gia.
Ngày 5/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hà Xuân Gia về hành vi bắt giữ người trái pháp luật; đồng thời tổ chức lực lượng truy bắt Vũ Thế Hiền và những đối tượng còn lại