Theo tài liệu điều tra, vào 21h ngày 12/9, Bính hỏi vợ về giấy tờ tùy thân của mình nhưng bà Cài nói: "Không biết" và lên giường nằm. Thấy vậy, Bính bực tức vớ dao chém liên tiếp vào đầu bà Cài cho đến khi nạn nhân không còn động đậy. Sau đó, Bính tắt điện và cầm con dao vừa sử dụng gây án chém chị Cài ra cửa chính ngồi.
Đến 1h ngày 13/9, con trai Bính là anh Nguyễn Văn Thanh, 22 tuổi đi chơi về được y thản nhiên thông báo: "Tao chém chết mẹ mày rồi". Anh Thanh vội kêu cứu song Bính cài chặt cửa không cho ai vào. Chỉ đến khi lực lượng Công an có mặt, kẻ sát nhân mới chịu quy phục.
Được biêt, gần đây, gia đình đã 4 lần đưa Nguyễn Văn Bính vào điều trị ở Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng. Vài ngày trở lại, Bính có biểu hiện không bình thường. Hiện Công an huyện sở tại đang tiến hành các biện pháp điều tra và giám định tâm thần với hung thủ vụ trọng án này