Trước đó, vào tối 28 Tết (28/1/2014), do cần tiền tiêu xài, Nhất đã thủ sẵn con dao gọt hoa quả trong người, rồi gọi điện thoại cho hãng Taxi Group Hà Nội đến đón tại khu đô thị Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy. Nhận được thông tin khách hàng, lái xe Nguyễn Trung Kiên đã điều khiển xe taxi đến đón Nhất. Khi lên xe, Nhất ngồi ở hàng ghế sau, rồi yêu cầu anh Kiên điều khiển xe vòng vèo qua các tuyến phố.
Đối tượng Nhất tại cơ quan Công an.
Đi đến đường Quang Trung, quận Hà Đông, Nhất yêu cầu anh Kiên chạy về hướng bệnh viện Vân Đình, rồi lại yêu cầu quay xe về xã Nội Bình, huyện Ứng Hòa, mục đích là chọn tuyến phố vắng vẻ để ra tay cướp tài sản của anh Kiên. Thấy thời cơ thuận lợi, Nhất đã cầm dao dí vào cổ anh Kiên đe dọa, khống chế bắt anh Kiên đặt hai tay lên vô lăng. Nhật lấy băng dính bịt mắt, mồm, trói 2 tay anh Kiên, yêu cầu anh Kiên ra hàng ghế sau. Sau đó, Nhật lục soát ví của anh Kiên lấy đi 2,4 triệu đồng và một điện thoại Samsung Galaxy S4. Gây án xong, Nhất lái xe taxi chạy về đường quốc lộ 1A đoạn thuộc xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội rồi bỏ lại xe, chạy ra vẫy một xe taxi khác đi về phía cầu Dậu, Thanh Trì. Anh Kiên sau đó đã được quần chúng nhân dân và Công an phát hiện, giải cứu.
Trong những ngày Tết nguyên đán, Đội chống cướp và cướp giật - Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội đã áp dụng một số biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với công an sở tại truy tìm hung thủ. Đến chiều 8/2, trên đường từ quê lên Hà Nội thăm bạn, Nhất đã bị bắt khi đang đi bộ trên đường Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Khai thác nóng được biết, số tiền cướp được Nhất đã tiêu sài hết 1,4 triệu, còn 1 triệu và chiếc điện thoại Samsung Galaxy S4