3h sáng 4/5, tổ công tác của Công an huyện Thanh Sơn gồm đồng chí Nguyễn Văn Học và Nguyễn Văn Đức phối hợp với lực lượng Công an xã, làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn xã Xuân Hùng, phát hiện một đối tượng là nam giới, đi xe máy BKS 90S6-3680, kéo sau là một chiếc xe cải tiến, trên xe có rất nhiều cáp thông tin…
Khi tổ công tác kiểm tra hành chính, đối tượng liền vứt xe máy tháo chạy. Ngay sau đó, tổ công tác của Công an huyện Thanh Sơn phối hợp với Công an xã Xuân Hùng truy đuổi và bắt giữ tên này khi hắn đang vùi mình dưới đống bùn. Suốt nửa ngày đấu tranh quyết liệt, đối tượng vẫn không khai báo tên, địa chỉ…
Vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thanh Sơn xác định được đối tượng là Nguyễn Văn Hưng (25 tuổi, HKTT Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái). Hưng là đối tượng có 2 lệnh truy nã, một là lệnh của Công an huyện Hạ Hòa (tháng 2/2011) về hành vi trộm cắp tài sản; hai là lệnh truy nã đặc biệt về hành vi giết người của Công an huyện Lương Sơn. Trước đó, tên này cũng có một tiền án về hành vi trộm cắp tài sản…
Chỉ đến lúc này, khi các trinh sát đưa ra các chứng cứ mà họ đã thu thập được, Hưng mới khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội: Quê gốc ở Yên Bái nhưng sau khi lập gia đình, Hưng về huyện Lương Sơn ở với gia đình vợ. Với bản tính lười lao động, lại thích tiêu xài, tên này thường xuyên trộm cắp tài sản. Vào tháng 4, trong một bữa tiệc rượu ở trong xóm, giữa Hưng và một thanh niên ở cùng xã có xảy ra xô xát. Lời qua tiếng lại, Hưng vốn sẵn bản tính côn đồ đã lén đi theo người này, dùng gậy đập vào đầu người bị hại… Sau khi gây án, hắn quay lại bữa tiệc, tiếp tục ăn uống như không có chuyện gì xảy ra. Khi Công an huyện Lương Sơn điều tra, Hưng vội bỏ trốn khỏi địa phương.
Hưng rất tinh quái, hắn không ở một địa điểm nào cố định. Để tránh sự truy lùng của lực lượng Công an, Hưng thường chui vào nhà nghỉ hoặc các khu chợ tá túc, lấy việc trộm cắp tài sản làm kế sinh nhai