Sau khi phạm tội, bỏ trốn lên vùng cao làm Phó Đài phát thanh huyện
Đó là đối tượng Trần Mạnh Khương, 46 tuổi, quê ở xã Thanh Tân (Kiến Xương, Thái Bình). Những năm 90 của thế kỷ trước, Khương là cán bộ Nhà máy Nghiền thức ăn gia súc Thái Bình. Do hám lợi, Khương đã cùng với 2 đối tượng khác vay tiền của ngân hàng để mua thóc nhưng chiếm dụng.
Thời điểm ấy, số tiền 88 triệu đồng có giá trị rất lớn. Chính vì thế, vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản mà Khương và đồng bọn gây ra đã xôn xao dư luận tỉnh Thái Bình. Sau khi gây án, Khương bỏ trốn lên mảnh đất cực Tây của Tổ quốc. Anh ta len lỏi đến sống với đồng bào dân tộc ở tận huyện Sìn Hồ, thuộc diện vùng sâu vùng xa của tỉnh Lai Châu.
Năm 1997, Khương lập gia đình ở mảnh đất mới này. Vì có trình độ (đã tốt nghiệp đại học) nên Khương nhanh chóng xin được việc làm ở Đài Phát thanh Sìn Hồ. Năm tháng trôi qua, với năng lực chuyên môn, Khương từng bước được cất nhắc các vị trí quan trọng của cơ quan. Năm 2008, Khương được đề bạt làm Phó Đài phát thanh Sìn Hồ. Gần 20 năm trốn truy nã, Khương không dám rời mảnh đất mình đang trú ẩn. Hiếm hoi lắm, khi gia đình ở quê có việc lớn, anh ta mới lén lút trở về nhà, nhưng cũng chỉ vào lúc nhá nhem tối rồi lại ra đi ngay trong đêm.
Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát của Đội bắt truy nã Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) Công an tỉnh Thái Bình đã phát hiện được tung tích của Khương. Vì ở quê chưa làm CMND nên Khương không có danh chỉ bản, cũng chẳng có một cái ảnh nào để nhận dạng. 20 năm đã trôi qua, anh ta cũng đã có nhiều thay đổi...
Không nản trước những khó khăn ấy, các trinh sát đã lên đường, vượt qua hơn 700 cây số đến huyện Sìn Hồ, phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ đối tượng. Khương bây giờ đã thay đổi nhiều, đó là một người đàn ông rất lịch thiệp, có uy tín với người dân địa phương. Chính vì thế, khi các trinh sát bắt giữ Khương, mọi người xung quanh và ngay cả đối tượng cũng rất ngỡ ngàng. Khương được dẫn giải trở về Thái Bình ngày 1/2.
Đi tìm gã cai thầu xây dựng
Những ngày cuối năm nhiều bận rộn, các trinh sát của Đội bắt truy nã lại nhận được thông tin có một số thanh niên ở xã Thái Sơn, huyện Thái Thụy (Thái Bình) được một người cùng xã bây giờ là cai thầu xây dựng ở Hà Nội về đưa lên làm. Người cai thầu này chính là Phạm Văn Biên, 52 tuổi, đối tượng có lệnh truy nã của Công an tỉnh Thái Bình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các trinh sát không lạ gì Biên, vì anh ta và một số đối tượng khác ở cùng xã đã gây ra vụ lừa đảo đồng đen khá nổi tiếng vào năm 1995. Với chiêu bài sử dụng con nghê bằng đồng bình thường, sau đó nhuộm đen và lừa khách đây là đồng đen (hay còn gọi là thiên thạch), bọn Biên đã lừa được một khách hàng ở Hà Nội số tiền khoảng 800 triệu đồng.
Thượng tá Nguyễn Bá Tốt động viên đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú.
Sau khi vụ việc bị Công an tỉnh Thái Bình điều tra, Biên đã bỏ trốn. Thi thoảng anh ta cũng lẻn về nhà nhưng việc bắt giữ rất khó khăn. Bởi nhà Biên kín cổng cao tường, lại thiết kế thông với nhà một số họ hàng bên cạnh nên nhiều khi các trinh sát ập vào, giường vẫn nóng nhưng đối tượng đã kịp trốn sang nhà khác. Tuy nhiên, thông tin về Biên vẫn luôn được các trinh sát cập nhật.
Sau khi xác định Biên đang làm cai thầu xây dựng cư trú tại xã Ngọc Thụy (Gia Lâm, Hà Nội), một tổ trinh sát đã lập tức lên đường. Các anh đã phối hợp với Công an Hà Nội bắt giữ được gã cai thầu xây dựng ấy sau 15 năm trốn truy nã.
Theo lãnh đạo Phòng PC14 Công an tỉnh Thái Bình, tính từ đợt cao điểm tấn công tội phạm đến nay, đơn vị đã bắt giữ 10 đối tượng có lệnh truy nã toàn quốc, trong đó nhiều đối tượng đã bỏ trốn từ cách đây hàng chục năm và đã thay hình đổi dạng như Khương và Biên...
| Vận động đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú: Tác động tích cực từ gia đình Thượng tá Trần Ngọc Thanh, Chánh Văn phòng cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội (PC16) lật cuốn sổ tay đã ngả màu, được anh tỷ mỷ ghi chép từ nhiều năm nay rồi trầm ngâm suy nghĩ… Trong số những cái tên được đánh dấu bằng màu mực đỏ, anh đặc biệt chú ý đến trường hợp Đỗ Văn Phong, 48 tuổi, trú tại xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh (Hà Nội), đối tượng có lệnh truy nã về hành vi gây rối trật tự công cộng. Tội danh này của Phong không nghiêm trọng, vậy vì sao anh ta phải trốn chui lủi… Công việc những ngày cuối năm bề bộn nhưng người chỉ huy ấy vẫn dành thời gian tìm hiểu về gia cảnh của Phong. Kinh nghiệm của người chỉ huy, giúp ông hiểu rằng, tâm lý của người trốn truy nã thường rất lo sợ vì không biết mức độ nghiêm trọng hành vi phạm tội do mình gây ra. Nếu để đối tượng trốn truy nã ở bên ngoài xã hội vô cùng nguy hiểm, bởi họ có nguy cơ phạm những tội nghiêm trọng hơn. Bắt truy nã và vận động đối tượng truy nã ra đầu thú là một biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn tội phạm hữu hiệu. Vào những ngày giáp Tết, tâm lý của mỗi người Việt, thường hướng về cội nguồn, về với mái ấm của gia đình. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để anh và đồng đội tuyên truyền về chủ trương, chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước, giúp những người phạm tội hướng về nẻo thiện, có cơ hội làm lại từ đầu. Song điều trăn trở nhất và cũng là cái khó nhất của những người bắt truy nã là có được niềm tin của những người lầm lỗi, giúp họ tin tưởng vào chính sách của Đảng và Nhà nước, ra đầu thú. Những ngày đầu năm 2010, Thượng tá Thanh và đồng đội đã biên soạn rồi gửi hàng trăm lá thư kêu gọi đầu thú đến thân nhân các gia đình có con, em đang trốn truy nã. Những lá thư ấy chứa đầy tâm huyết, tình cảm của những cán bộ truy nã song cũng thể hiện sự nghiêm minh, đúng đắn của pháp luật. Trở lại trường hợp của Phong, Thượng tá Thanh đã tỷ mỷ tìm hiểu về Phong. Trong số những người thân của Phong, ông đã chọn cậu con rể, hiện đang là chủ một cơ sở kinh doanh nhỏ để vận động, thuyết phục Phong ra đầu thú. Sau nhiều đêm suy nghĩ, Phong đã chủ động liên lạc với Thượng tá Thanh xin ra đầu thú. Sáng 25/1, Hà Nội se lạnh, người thanh niên trẻ tuổi, rụt rè tìm gặp Nguyễn Bá Tốt, cán bộ Đội truy nã, Phòng PC16, Công an TP Hà Nội xin đầu thú… Đó là Hoàng Sỹ Đạt, 32 tuổi, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), đối tượng có lệnh truy nã về hành vi cố ý gây thương tích. Những đêm trằn trọc không ngủ, đấu tranh tư tưởng với chính mình, khuôn mặt Đạt hốc hác nhưng anh ta thực sự thanh thản khi quyết định tự thú. Tháng 7/2009, trong một lúc bốc đồng, thiếu suy nghĩ, Đạt tham gia vụ cố ý gây thương tích… Sau khi gây án, Đạt sợ hãi bỏ nhà đi làm ăn xa. Tìm hiểu về hoàn cảnh của Đạt, đồng chí Nguyễn Bá Tốt đã tìm gặp mẹ của Đạt nhờ bà vận động Đạt đến cơ quan Công an đầu thú... Mai Anh |