Sáng 11/8, tổ công tác của Đại úy Tô Anh Dũng, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã dẫn giải Đinh Văn Long và Chu Nhật Khánh (cùng 19 tuổi, HKTT tại xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang), các đối tượng cuối cùng trong nhóm cướp đêm, có sử dụng hung khí về trụ sở đơn vị.
20h30' ngày 22/7, Công an quận Long Biên nhận tin báo tại đường giếng nước Nhật, thuộc tổ 2, phường Việt Hưng xảy ra vụ cướp tài sản. Nạn nhân là anh Nguyễn Mạnh Tuấn (quê tại huyện Quốc Oai, Hà Nội) làm nghề xe ôm, bị đâm nhiều nhát vào người… Ngay trong đêm, dưới sự chỉ đạo của Trung tá Nguyễn Hồng Khanh, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, các mũi trinh sát đã có mặt tại hiện trường, thu thập chứng cứ.
Căn cứ vào lời khai của người bị hại và các tang vật thu được tại hiện trường, Công an quận Long Biên nhận định đối tượng gây án rất thông thuộc địa bàn. Từ đó, toàn bộ lực lượng của Đội CSĐT tội phạm về TTXH đã rà soát các đối tượng nghi vấn tại khu vực phường Giang Biên và Phúc Lợi… Sau nhiều ngày điều tra, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Long Biên đã dựng được chân dung 4 đối tượng nghi vấn là: Nguyễn Văn Tuân (22 tuổi, ở tại thôn Phú Thịnh, xã Thuận Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên); Bùi Văn Lượng (17 tuổi, trú tại xã Cẩm Phú, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa); Long và Khánh.
Đêm 8/8, một tổ công tác được cử lên Thái Nguyên, bắt giữ Tuân trước sự ngỡ ngàng của tên này. Bước đầu, Tuân khai nhận trong ổ nhóm còn có Lượng, hiện đang làm thuê ở khu đô thị Việt Hưng, thuộc phường Giang Biên (Long Biên, Hà Nội). Công an quận Long Biên đã tổ chức lực lượng bắt giữ tên này tại Hà Nội. Quá trình đấu tranh, cơ quan điều tra còn xác định thêm 2 đối tượng là Long và Khánh… Một mũi trinh sát được triển khai lên Tuyên Quang, tổ chức bắt gọn 2 tên vào tối 10/8.
Từ đây, vụ án đã được làm rõ: Do muốn có tiền tiêu xài, Tuân đã rủ Lượng, Khánh và Long đi cướp tài sản. 19h ngày 22/7, Tuân và Lượng thuê xe chở đến đường giếng nước Nhật rồi đứng chờ sẵn ở đó, các tên chuẩn bị hung khí là dao nhọn. Cùng thời điểm này, Khánh và Long đến quán nước của chị Nhung, giả vờ gọi điện thoại với nội dung: "Không đến đón thì đi xe ôm nhé". Lúc này, anh Tuấn đang đứng bắt khách ở gần đó, nghe Khánh nói vậy đã chủ động mời bọn chúng đi xe. Khánh và Long thỏa thuận với nạn nhân Tuấn, chở đến chùa Lệ Mật với giá 30.000 đồng.
Trên đường đi, Khánh liên lạc với Tuân, thông báo việc đã tìm được "con mồi" đồng thời chỉ dẫn cho nạn nhân Tuấn chở chúng đến khu vực Tuân và Lượng đứng chờ. Tại đây, Tuân đã bất ngờ dùng dao đâm anh Tuấn, song do con dao bị gập xuống nên Tuân đã không thực hiện được ý định. Ngay khi con dao rơi xuống đất, tên này bịt mồm anh Tuấn để Khánh, Lượng và Long dùng dao đâm, đấm đá nạn nhân. Anh Tuấn van xin không được đã hô hoán rồi bỏ chạy. Lượng lấy chiếc xe phóng đi được khoảng 10m thì xe bị đổ, lại sợ bị mọi người phát hiện nên bỏ xe lại rồi tẩu thoát.
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt để tạm giam đối với Tuân, Lượng, Long, Khánh về tội cướp tài sản.
Vụ án thêm lần nữa là bài học cảnh tỉnh cho những người làm nghề xe ôm. Để đảm bảo an toàn, trước tiên họ phải tuân thủ Luật An toàn giao thông, không nên chở 3 người quá quy định, vào những khu vực vắng người qua lại...