Bảo tàng 3D về cuộc vây hãm Leningrad

Một bảo tàng toàn cảnh 3D hoành tráng mới mở cửa nhân dịp kỷ niệm 75 năm Hồng quân Xôviết bẻ gãy cuộc vây hãm thành phố Leningard (nay là St Petersburg) – từ tháng 9-1941 đến tháng 5-1943 và giết chết 1,5 triệu người - của phát xít Đức trong Chiến tranh thế giới lần 2.

Bảo tàng 3D – gọi là “Bẻ Gãy” – chiếm diện tích 600 mét vuông và được coi là một trong những bảo tàng lớn nhất thế giới.

Đến với bảo tàng, du khách sẽ chứng kiến mô hình 3D của xe tăng Xôviết, những khẩu súng trường, lựu đạn, đạn pháo và cả bản sao một chiếc máy bay chiến đấu Đức, dĩ nhiên là có cả những người lính. Dmitry Poshtarenko, người quản lý bảo tàng cho biết, nơi đây cũng tái hiện cuộc chiến khốc liệt giữa Hồng quân và lính Đức ở vùng Nevsky Pyatachok cách Leningrad chừng 50 km.

Bảo tàng 3D “Bẻ Gãy”.
Bảo tàng 3D “Bẻ Gãy”.

Cha của đương kim tổng thống Nga Vladimir Putin cũng tham gia chiến đấu ở Nevsky Pyatachok. Tổng thống Putin chính là người đề nghị tạo mô hình toàn cảnh 3D về chiến trường này. Rất nhiều người lính Xôviết hy sinh tại Nevsky Pyatachok – ước khoảng từ 50.000 đến 240.000.

Theo cựu binh Yury Poresh, Nevsky Pyatachok là hy vọng duy nhất để bẻ gãy cuộc vây hãm Leningrad của phát xít Đức và cứu người dân thành phố không bị chết đói.

An An (theo CNN)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.