19h15' ngày 24/6, sau khi ngồi uống cà phê cùng với mấy người bạn tại quán nước ở bờ hồ thuộc khóm 8, phường 8, TP Cà Mau, chị Huỳnh Thị Vẹn, thường trú phường 1 cùng các bạn chuẩn bị ra về, thì có một đối tượng (cũng đang ngồi uống cà phê gần đó) bất ngờ phóng lên xe Honda hiệu Air blade màu xám bạc BKS 69T1-1283 của chị Vẹn rồi đi mất hút. Chị Vẹn và những người có mặt tri hô và báo Công an phường 8, TP Cà Mau.
Ngay trong đêm lực lượng Công an phường 8 huy động lực lượng cùng gia đình chị Vẹn tổ chức chốt chặn các ngõ hẻm và các trục lộ chính để tìm kiếm, khoảng 30 phút sau, thì phát hiện chiếc xe tại Miếu thờ trong Nghĩa trang thuộc khóm 7, phường 8, TP Cà Mau, còn đối tượng đã bỏ trốn.
Anh Nguyễn Quốc Thống, nhà ở khu đô thị Hoàng Tâm, TP Cà Mau cũng là 1 nạn nhân. Khoảng 13h ngày 24/6, trong lúc anh chuẩn bị đi làm, đã dắt chiếc xe hiệu Air blade màu đen bạc BKS 96-K6-3131 dựng trước hiên nhà (vì lúc này có mấy người thợ đến nhà anh chuẩn bị làm cửa hàng rào), sau đó anh Thống khép cửa chính lại và ra phía sau nhà để tắm. Khoảng 20 phút sau, anh trở ra thì phát hiện chiếc xe của mình không cánh mà bay.
Một trường hợp khác cũng xảy ra tối 24/6: bà Đỗ Thị Mận, 47 tuổi, ở K7 - P8, đến Công an phường 8, TP Cà Mau trình báo: cách đó vài phút, sau khi bà Mận có việc đi ra ngoài trở về nhà, bà Mận dựng xe dưới lòng đường cách cổng tường rào khoảng 2 mét, bà để chiếc túi xách trên xe rồi mở cổng rào, bất ngờ có 1 đối tượng xuất hiện giật lấy chiếc túi xách rồi lên xe phóng đi (trong túi xách có 7,2 triệu đồng, thẻ Đảng và một số vật dụng khác)…
Để hạn chế thấp nhất các vụ cướp giật tài sản, trộm cắp, móc túi xảy ra trong mùa World Cup, ngoài sự nỗ lực đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, mọi người cần cảnh giác tự bảo vệ tài sản của mình