Tháng 8/2009, dư luận nhân dân Thủ đô từng hết sức bức xúc và bất bình trước vụ việc Nguyễn Ngọc Quý, cán bộ UBND phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình vi phạm Luật Giao thông, khi xảy ra va chạm với người đi đường đã hành xử hết sức côn đồ, gọi người đến hành hung dã man hai bố con nạn nhân ngay trên đường phố.
Đến đầu tháng 11/2010, trên địa bàn quận Cầu Giấy tiếp tục xảy ra vụ nhóm thanh niên tạo cớ va chạm giao thông để đánh đập, cướp tài sản của một nam sinh viên, manh động hơn còn bắt bạn gái của nạn nhân phải đi theo chúng nhiều giờ. Những vụ việc này đã báo động một mối nguy mới về tình hình côn đồ gây án manh động, trắng trợn, ngang nhiên, coi thường pháp luật, khiến người dân hoang mang, lo lắng...
Ngang nhiên, trắng trợn gây án ...
Liên quan đến vụ nhóm côn đồ cướp tài sản, bắt giữ trái pháp luật một nữ sinh viên giữa ban ngày trên đường Hồ Tùng Mậu thuộc địa bàn phường Mai Dịch, ngày 11/12, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân quận đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng Nguyễn Văn Quyết (20 tuổi), Đào Duy Tuấn (19 tuổi), Nguyễn Mạnh Thưởng, Nguyễn Văn Khỏe (21 tuổi) ở thôn Thượng Phúc, xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội, về hành vi cướp tài sản.
Hiện 4 đối tượng này đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra, xử lý. Vụ việc đã khiến dư luận nhân dân Thủ đô hết sức bất bình bởi mặc dù các đối tượng còn ít tuổi, lại chưa có tiền án, tiền sự nhưng cách thức gây án thể hiện tính chất côn đồ, coi thường kỷ cương, phép nước.
Theo tường trình của anh Bùi Văn Hưng, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, nạn nhân của nhóm côn đồ trên, khoảng 15h30' ngày 10/11, anh Hưng điều khiển xe máy Attila chở bạn gái cùng trường là chị Nguyễn Thị Mai từ trường về nhà tại huyện Đan Phượng, Hà Nội.
Đến trước cổng Đại học Quốc gia Hà Nội trên đường Xuân Thủy, đột nhiên có hai thanh niên đi xe máy Dream phía trước phanh rồi quay xe ngay trước mũi xe máy của anh Hưng. Do phanh gấp để tránh, xe anh Hưng bị đổ. Hai thanh niên kia cũng dựng xe hỏi: "Có sao không? Cần bồi thường gì không?". Thấy vẻ mặt của chúng khá bặm trợn, hơn nữa không xảy ra thiệt hại gì nên anh Hưng lắc đầu, dựng xe máy tiếp tục chở bạn gái xuôi theo đường Hồ Tùng Mậu.
Tuy nhiên, hai thanh niên vừa va chạm vẫn bám sát phía sau cùng hai đối tượng khác. Chúng cố tình ép xe để anh Hưng không thể vượt lên trước được. Đến nghĩa trang Mai Dịch, 4 đối tượng vượt lên, bắt anh Hưng và bạn gái dừng lại rồi lên giọng gây gổ: "Chúng mày thích gì?". Biết gặp phải kẻ xấu, anh Hưng nhẹ nhàng: "Chúng em có làm gì đâu. Các anh để cho chúng em đi".
Một tên đẩy anh Hưng xuống xe, hất hàm: "Chúng tao thích thế đấy, tao thấy mày có nhiều vòng, tháo ra đi". Mặc cho anh Hưng van xin, 4 thanh niên trở nên hung hãn, lao vào đấm đá túi bụi. Không chỉ có vậy, các đối tượng này còn to mồm: "Tao là cướp đây. Mày có thích chết không? Cho mày hô xem ai dám làm gì bọn tao". Trước sự hung hãn trên, một số người đi đường đã không dám can ngăn. Không còn cách nào khác, anh Hưng phải tháo lắc tay và dây chuyền bạc, điện thoại di động đưa cho chúng. Trong lúc đó, một tên trong nhóm cướp quay sang chị Mai, bắt phải lên xe máy để chúng chở đi, nếu không những tên còn lại sẽ đánh chết anh Hưng. Thấy nhóm thanh niên này quá côn đồ, lại không có người trợ giúp, chị Mai đành phải nghe theo để bảo toàn tính mạng cho bạn.
Sau này, khi bị cơ quan Công an bắt giữ, lời khai ban đầu của Đào Duy Tuấn cho thấy âm mưu gây án khá nguy hiểm của nhóm đối tượng này. Theo lời khai nhận này, khoảng 14h ngày 10/11, Tuấn cùng Quyết, Khỏe, Thưởng rủ nhau đến công viên Nghĩa Đô chơi với bạn nhưng không gặp nên quay về. Khi đi trên đường Cầu Giấy - Xuân Thủy, chúng nhìn thấy anh Bùi Văn Hưng chở chị Nguyễn Thị Mai đi cùng chiều phía trước.
Quan sát thấy anh Hưng có đeo lắc bạc, dây chuyền bạc, các đối tượng bàn nhau tạo cớ va chạm giao thông để gây sự, sau đó khi đi đến đoạn đường vắng sẽ tổ chức cướp. Sau khi cướp tài sản của anh Hưng, thấy nạn nhân không chống đỡ được, hơn nữa người đi đường cũng không dám can ngăn, chúng tiếp tục bàn nhau ép chị Mai đi theo để đưa vào nhà nghỉ.
Trong lúc Quyết, Khỏe, Thưởng đánh anh Hưng, Tuấn nhảy lên xe của nạn nhân, dụ chị Mai ngồi lên sau xe để chở về nhà, nếu không sẽ đánh chết bạn trai. Ban đầu, ý định của nhóm côn đồ định đưa chị Mai lên khu vực đường Nam Thăng Long để đưa vào nhà nghỉ nhưng do không biết đường nên Tuấn đã chở chị Mai đi về phía Hà Đông.
Tại đây, với ý đồ xấu, chúng đưa chị Mai vào quán bia, bắt chị uống với mục đích khi sử dụng rượu bia, chị Mai không kiểm soát được hành vi sẽ khiến chúng gây án dễ dàng. Tuy nhiên, chị Mai đã không uống, đồng thời tìm cách liên lạc với người thân. Vẫn không từ bỏ ý định, các đối tượng bàn nhau đưa chị Mai đi về khu vực Linh Đàm, nơi có nhiều nhà nghỉ để chờ trời tối sẽ hành động.
Chúng còn bắt chị Mai điện thoại về gia đình thông báo đi sinh nhật bạn. Tuy nhiên, do chị Mai nhanh trí thông báo tình hình cho người thân để báo cơ quan Công an, biết sự việc đã bị bại lộ, nhóm cướp phải từ bỏ ý định.
Phải xử lý nghiêm côn đồ để bảo vệ người dân
Trở lại vụ một cán bộ UBND phường Ngọc Khánh không đội mũ bảo hiểm, đi xe máy vào đường ngược chiều, va chạm giao thông với anh Nguyễn Đức Hưng cùng con trai là Nguyễn Đức Huy (15 tuổi). Đã vi phạm Luật Giao thông, sau khi xảy ra va chạm, anh ta gọi điện cho một nhóm côn đồ đến đánh bố con anh Hưng dã man ngay trên đường phố.
Với cháu Huy là một thiếu niên mới 14 tuổi, không liên quan đến va chạm nhưng nhóm côn đồ cũng không tha. Chúng tập trung đông người, dồn đánh cháu nhỏ. Khi cháu chạy trốn vào một quán phở, chúng vẫn không buông tha, đuổi theo truy sát. Nếu không được người dân ngăn cản, hậu quả vụ việc sẽ hết sức nghiêm trọng. Không dừng lại ở đó, nhóm côn đồ còn đánh bị thương 2 người dân khi tham gia can ngăn, bênh vực cho cháu Huy và anh Hưng. Vụ việc đã được Tòa án nhân dân quận Đống Đa xét xử với mức án 12 tháng tù, cho hưởng án treo đối với Nguyễn Ngọc Quý về hành vi gây rối TTCC.
Tuy nhiên, dư luận nhân dân cho rằng, hình phạt trên còn là nhẹ, bên cạnh đó, vụ án còn khiến người dân băn khoăn khi cơ quan chức năng đã không làm rõ các đối tượng liên quan. Điều này đồng nghĩa với việc những kẻ côn đồ, coi thường luật pháp vẫn còn nhởn nhơ, chưa bị trừng trị thích đáng.
Nhìn lại 2 vụ án xuất phát từ va chạm giao thông nêu trên, có thể thấy điểm chung là địa điểm gây án của các đối tượng đều diễn ra ở nơi công cộng, vào ban ngày, nhiều người chứng kiến; tính chất gây án hết sức côn đồ, manh động. Trong cả 2 vụ việc, tính nghiêm trọng còn thể hiện ở chỗ khi va chạm giao thông, người bị hại không hề có lỗi mà lỗi dù vô tình hay cố ý đều thuộc về phía đối tượng.
Thế nhưng chính các đối tượng lại chủ động gây sự, lấy đó làm lý do để chèn ép người bị hại, buộc họ phải làm theo yêu cầu của chúng. Mặc dù được người dân can ngăn nhưng các đối tượng không dừng tay, lấy số đông truy sát đến cùng nạn nhân trong điều kiện không có sức khỏe cũng như vũ khí để chống đỡ.
Đây là mối nguy hại mới cho tình hình trật tự trị an trên địa bàn Thủ đô, gây tâm lý bất ổn đối với người dân khi đi ra đường. Hành vi của các đối tượng không chỉ xâm hại đến sức khỏe, tính mạng của các nạn nhân mà còn tác động xấu đến ANTT chung.
Để dẹp nạn côn đồ đe dọa đến đời sống người dân, trước hết, trách nhiệm thuộc về các cơ quan pháp luật trong điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các đối tượng phạm tội.
| Đề nghị xét xử án điểm Là bạn đọc Báo Công an nhân dân, chúng tôi rất quan tâm theo dõi 2 vụ việc gây bức xúc trong dư luận nhân dân Thủ đô là vụ cán bộ UBND phường Ngọc Khánh cùng đồng bọn gây rối TTCC và gần đây nhất là vụ côn đồ cướp tài sản, bắt giữ một nữ sinh viên giữa ban ngày. Đối với vụ án bị cáo nguyên là một cán bộ chính quyền phường, hoàn toàn hiểu biết pháp luật mà vẫn cố tình phạm tội thì mức án 12 tháng tù cho hưởng án treo là còn nhẹ. Mặt khác, vụ việc gây bức xúc trong dư luận nhưng Tòa án nhân dân quận Đống Đa lại không đưa ra xử điểm nên việc xét xử thiếu tính răn đe tội phạm và giáo dục, phòng ngừa chung. Do vậy, chúng tôi đề nghị cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy và các cơ quan bảo vệ pháp luật cần đưa vụ án bắt giữ nữ sinh viên giữa ban ngày ra xử điểm để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, mang lại niềm tin cho nhân dân. Phạm Thị Hà (Quận Hoàng Mai, Hà Nội) |