Theo điều tra ban đầu, người chủ mưu dựng ra vụ cướp vàng này do ba chị em chủ tiệm vàng Kim Mai (số 214A đường Hậu Giang, phường 9, quận 6) dàn dựng.
Vụ việc bắt đầu vào chiều 26/9 hai chị em gồm Nguyễn Thị Bé Sáu (50 tuổi) và Nguyễn Thị Bé Bảy (47 tuổi, cùng ngụ phường Hậu Giang, phường 9, quận 6) đến Công an phường 9, quận 6 trình báo, họ vừa bị hai số đối tượng tấn công cướp đi hàng trăm lượng vàng.
Vụ việc được trình báo trong biên bản như sau: Khoảng 11h30' ngày 26/9, bà Sáu, bà Bảy điều khiển xe gắn máy biển số 59K1-055.05 bên trong cốp xe 400 lượng vàng của tiệm vàng Kim Mai do bà Nguyễn Thị Bé Ba (58 tuổi, ngụ phường 9, quận 6 làm chủ) đem đi bán thì bị cướp.
Qua ghi nhận, Công an phường 9, quận 6 làm rõ đây là vụ cướp giả. Tại cơ quan Công an, bà Ba khai nhận, do thị trường vàng biến động liên tục nên tiệm vàng của bà Ba rơi vào tình trạng thua lỗ. Đứng trước nguy cơ phá sản, ba chị em họ lên kế hoạch vay mượn một số lượng lớn vàng từ các tiệm vàng quen biết sau đó giả bị cướp nhằm chiếm đoạt luôn số vàng trên để bù vào khoản lỗ. Cả ba chị em trực tiếp liên hệ với tiệm vàng T.K (phường 10, quận 5) do ông Phan Tuấn Kiệt làm chủ mua 110 lượng, tiệm vàng K.V (phường 4, quận 6) do ông Nguyễn Ngọc Đền mua 50 lượng.
Sau khi giao dịch nợ xong bà Ba lên kế hoạch tạo "động tác giả" cho bà Sáu, bà Bảy đem đến tập đoàn T.A (trên đường Tên Lửa, quận Bình Tân) chào bán. Từ việc bị tập đoàn T.A từ chối mua, hai bà Sáu và Bảy mới có chứng cứ để tạo ra một vụ cướp… Tuy nhiên, số vàng mà hai bà hô hoán bị cướp không phải là 160 lượng mà là 400 lượng…