4 đối tượng trong băng cướp giả danh Cảnh sát hình sự gồm: Nguyễn Đăng Khoa (tự Vũ, 25 tuổi, ngụ phường 5, quận 4), Dương Nghĩa Tuấn (tự Tin, 21 tuổi, ngụ phường Cầu Ông Lãnh, quận 1), Phạm Công Phước (23 tuổi) và Phạm Văn Duy (27 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh).
Từ tường trình của nạn nhân
Trong những ngày qua, Công an quận Bình Thạnh thường xuyên nhận được thông tin, một số nạn nhân bị các đối tượng xưng danh là Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an quận Bình Thạnh yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ sau đó dùng roi điện khống chế cướp tiền, xe gắn máy, ĐTDĐ... Công an quận Bình Thạnh quyết tâm sớm triệt phá các đối tượng này nhằm ổn định tình hình an ninh, trật tự.
Rạng sáng 26/2, một tổ trinh sát của Công an quận Bình Thạnh rong ruổi trên các tuyến đường chính mà các nạn nhân tố cáo là bị kiểm tra và cướp tài sản. Trời mưa rả rích, gió lạnh thốc qua chiếc áo mỏng manh không làm chùn bước các chiến sĩ.
Khi đến đường Hồ Xuân Hương (phường 14), các chiến sĩ gặp hai nạn nhân cho biết vừa bị "CSHS" cướp. Họ là Trần Hoàng Long (19 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) và Phạm Quỳnh Ngân (19 tuổi, quê quán Bình Phước). Anh Long cho biết, tối 25/2, anh Long chở chị Ngân đi ăn sinh nhật đến 1h sáng. Do đói bụng nên hai người ghé vào chợ Bà Chiểu ăn khuya.
Khi lưu thông đến gần chùa Dược Sư (phường 11, quận Bình Thạnh), Long và Ngân bị ba thanh niên ép xe chặn đường. Một người bước xuống xe xưng là CSHS. Chưa hết bàng hoàng vì không vi phạm gì lại bị kiểm tra thì Long bị người thanh niên này tát một cái vào mặt và đòi đưa xe về quận.
Vừa nói xong đối tượng này lôi anh Long lên xe giả đò chở đi. Lúc này một đối tượng leo lên xe của anh Long định chạy đi, sợ mất xe nên chị Ngân leo lên xe ngồi. Ba đối tượng chở Long và Ngân chạy lòng vòng qua nhiều tuyến đường thì một đối tượng kêu anh Long không muốn về đội thì phải chi tiền.
Anh Long lục bóp còn 220 ngàn, đưa cho đối tượng này nhưng các đối tượng đổi ý tiếp tục chở hai người đi. Khi đến đường Hồ Xuân Hương, các đối tượng lục bóp và lấy 100 ngàn đồng cuối cùng trong bóp anh Long. Nhiều người đi đường phát hiện đứng lại xem thì ba đối tượng này bỏ đi.
Sau khi nắm tình hình, Trung tá Nguyễn Đức Trí, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH quận Bình Thạnh - cắt cử hai trinh sát Phạm Thanh Minh, Nguyễn Doanh Toại đưa hai nạn nhân về nhà và tiếp tục lên đường tuần tra.
Giăng lưới
Khoảng 2h sáng 26/2, hai trinh sát Minh và Toại phát hiện 4 thanh niên đi trên hai xe gắn máy đặc điểm giống như hai nạn nhân mô tả đang chạy trên đường Dương Quảng Hàm (hướng từ Gò Vấp về Bình Thạnh) nên xin ý kiến chỉ đạo. Một tổ trinh sát ngay lập tức xuất quân đón lõng các đối tượng tại ngã tư Bình Lợi - Nơ Trang Long.
Đúng như dự đoán, khoảng 20 phút sau, bốn đối tượng xuất hiện trên hai xe tay ga hiệu Click BKS: 54S2-3790 và Yamaha Luviat BKS: 59T1-22745. Các chiến sĩ âm thầm bám theo. Khi đến cầu Bùi Đình Túy (phường 26, quận Bình Thạnh) 4 đối tượng phát hiện anh Đào Tuấn Hùng (26 tuổi, ngụ quận Tân Bình) đang dừng xe nghe điện thoại, nên tấp vào kè xe.
Chưa hiểu điều gì xảy ra, anh Hùng bị 4 đối tượng dùng mũ bảo hiểm, roi điện tấn công với ý định cướp xe gắn máy. Đúng lúc này, tổ trinh sát được lệnh áp sát đối tượng. Bị phục kích bất ngờ, 3 đối tượng cố leo lên xe rồ ga bỏ chạy nhưng đều bị các trinh sát quật ngã.
Thấy đồng bọn bị tóm, một đối tượng liều mạng nhảy xuống cầu Bùi Đình Túy định thoát thân. Lúc này dưới kênh sình dày đặc, tên cướp bị kẹt trong đống sình không thể cựa quậy. Nhanh như cắt, một chiến sĩ đã nhảy xuống bập còng số 8 vào tay đối tượng đưa lên bờ.
Khoa, Tấn, Phước khai nhận khi cướp được tài sản của anh Long và chị Ngân, 3 đối tượng chạy về quận 12 rủ thêm Duy đi cướp. Cả 4 đối tượng vừa chuẩn bị thực hiện vụ thứ hai trong đêm thì rơi vào vòng phục kích của các trinh sát hình sự quận Bình Thạnh.
Theo lời khai ban đầu, 4 đối tượng này đã giả danh CSHS, dùng roi điện, mũ bảo hiểm gây ra nhiều vụ cướp tài sản. Công an quận Bình Thạnh đang mở rộng điều tra vụ án