Cách đây hơn 1 tháng, các trinh sát Phòng PC45 phát hiện hoạt động của băng nhóm Thủy "râu" nên đề xuất Ban Giám đốc Công an TP HCM thành lập chuyên án và giao cho Đội 2 làm chủ công khám phá. Theo thông tin từ các trinh sát thì băng nhóm này có từ 15-20 tên, hoạt động từ nhiều năm qua.
Đặc biệt, hầu hết các "đệ tử" của Thủy "râu" là dân giang hồ Hải Phòng, đàn em của Luân "con" (vừa bị tuyên án tử hình trong vụ án Ngô Quang Trưởng và đồng bọn tổ chức đâm chết ông Đặng Xuân Sỹ, Phó Giám đốc Công ty Hoàng Hải ở huyện Hóc Môn, TP HCM).
Thủ đoạn của bọn chúng là tìm hiểu rất kỹ về con mồi là các đại gia, doanh nghiệp giàu có, sau đó chúng đóng giả là những doanh nhân để tìm đến con mồi ký kết hợp đồng làm ăn. Lúc mới gặp nhau, chúng sẽ dẫn nạn nhân ăn nhậu, chơi bời ở những nơi sang trọng với số tiền mỗi chầu vài chục triệu đồng.
Chúng làm như vậy để nạn nhân mất cảnh giác, nghĩ chúng là doanh nhân thật để chúng dễ bề gài bẫy. Một vụ việc điển hình là cách đây khoảng 1 tháng, biết ông V. ở Lộc Ninh (Bình Phước) là người giàu có, một đàn em của Thủy "râu" là Vũ Hữu Xô (45 tuổi, ngụ An Lão, Hải Phòng) giả danh là nhân viên của một công ty điện thoại đến ông V. nhờ mua đất để trồng cao su. Sau đó Xô đi ôtô đến nhà ông V. xem đất và rủ ông V. xuống TP HCM để gặp giám đốc.
Ngày 24/12/2011, ông V. xuống TP HCM thì lập tức được Xô chào đón rất nồng nhiệt và dẫn vào một nhà hàng lớn ở quận Tân Bình để nhậu nhẹt, chơi bời. Cùng thời điểm này, 4 đồng bọn của Xô dàn cảnh đánh phỏm tại tầng 2 của một căn nhà nằm trong khu Tân Cảng, quận Bình Thạnh do bọn chúng thuê.
Sau khi nhậu nhẹt xong, Xô dùng ôtô chở ông V. về căn nhà này thì gặp 4 người đang đánh bài. Ông V. ngồi nói chuyện được khoảng 10 phút thì một trong số bốn người trong sòng bài giả vờ bận việc và nhờ ông V. đánh hộ. Tưởng thật, ông V. vào đánh thay. Đánh được ít ván, chúng tráo bài khiến ông V. đánh 3 lá bài đều bị Lê Đình Bốn (47 tuổi, ngụ Đắk Nông) ăn hết. Vì Bốn ù nên ông V. phải đền ván bài và đền "ổ gà" 2 lần tổng cộng 450 triệu đồng. Ông V. bảo chỉ đánh giùm thì bọn chúng dọa sẽ xử đẹp và không cho ông V ra về. Ông V. đành viết giấy mượn nợ để được toàn thân. Hôm sau, chúng điện thoại buộc ông V. phải trả nợ, nếu không sẽ giết chết cả nhà. Sợ bọn chúng làm liều, ông V. kêu Xô đến Lộc Ninh trả trước 100 triệu đồng.
Hai ngày sau, chúng ép buộc ông V. phải xuống TP HCM để trả tiền cho bọn chúng. Ông V. hẹn sẽ trả thêm 100 triệu đồng vào trưa 2/1. Khoảng 12h30 ngày 2/1, khi Xô, Bốn cùng hai đồng bọn là Nguyễn Văn Kim (tự Kiên, 51 tuổi), Nguyễn Văn Đài (tự Đoàn, 44 tuổi, cùng quê quán Hải Phòng) đến quán cà phê D&D ở quận Bình Tân để nhận tiền từ tay ông V. thì bị các trinh sát Đội 2 bắt quả tang.
Qua đấu tranh khai thác, ngày 3/1, Đội 2 đã bắt giữ kẻ cầm đầu là Thủy "râu". Theo khai nhận ban đầu của các đối tượng này thì bọn chúng đã thực hiện khoảng 10 vụ đánh bạc bịp, cưỡng đoạt tài sản với mỗi vụ từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng. Tuy nhiên, theo nhận định của cơ quan Công an thì số vụ mà chúng gây ra có thể lên đến vài trăm với tài sản chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Tuy Thủy "râu" là đối tượng cầm đầu nhưng đối tượng Nguyễn Văn Kim mới chính là giang hồ thứ thiệt, chính y đã tập hợp đàn em của Luân "con" vào