Tỉnh ngộ sau giấc mộng làm giàu, nhiều người đã tan cửa, nát nhà, lâm vào cảnh nợ nần túng quẫn, thậm chí quẫn bách tự tước đi mạng sống của mình. Những người tỉnh táo hơn thì làm đơn tới cơ quan Công an trình báo, tố cáo tội lỗi của những kẻ nhẫn tâm, với mong muốn vớt vát phần nào đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình.
Những ngày qua, trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP Hà Nội lúc nào cũng tấp nập khách. Phần đông họ là những bị hại của MB24 khi nghe lực lượng Công an đang điều tra đã đến trình báo, tố cáo hành vi của các đối tượng. Họ đến từ khắp nơi, cả những tỉnh xa như Đắk Lắk, Nghệ An…
Trong số họ, có những người là sinh viên đại học, là cán bộ công chức, người già hơn 60 tuổi, mắt đã mờ, chân đã chậm phải nhờ con cháu dẫn đến, viết hộ đơn.
Các bị hại đến Công an TP Hà Nội trình báo chiều 9/8. Ảnh: Thu Thủy.
CBCS Đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Đội 14) làm việc hết công suất nhưng cũng không xuể, lãnh đạo Phòng PC 45 phải trưng dụng thêm CBCS Đội Hướng dẫn, điều tra tội phạm có yếu tố nước ngoài (Đội 10) để ghi lời khai, hướng dẫn các bị hại trình báo. Dù làm việc từ 8h sáng đến tận 6h chiều nhưng CBCS Đội 10 vẫn chưa được nghỉ ngơi, thậm chí người nhà đứng đợi để đi có việc nhưng các anh vẫn không "dứt ra được".
Một trong những bị hại được coi là "cay đắng" nhất đến Công an TP Hà Nội trình báo, đó là chị Trần Thị Lan, ở Bắc Ninh. Chị Lan cho biết, thông qua một người bạn giới thiệu, chị biết đến MB 24. Tham gia một khóa huấn luyện của Công ty này, chị được những người tự giới thiệu là "doanh nhân đất Việt" vẽ ra hàng loạt chủ đề như "Thắp sáng ước mơ doanh nhân", "Khai thác khả năng tiềm ẩn của con người"… khiến chị như mất lí trí.
Theo như những gì các lãnh đạo MB 24 thì chỉ cần bỏ ra 5,2 triệu đồng là có thể mua hàng miễn phí, học được cách kinh doanh, được mua bán, chuyển nhượng khi có nhu cầu, nếu giới thiệu thêm người sẽ được hưởng hoa hồng, khi tài khoản lên tới 99 "cặp" sẽ được 80 triệu đồng. Thế là, chị về bán hết thóc lúa, giới thiệu thêm mẹ đẻ, em trai, họ hàng, xóm giềng tất cả lên tới 9 người mua tới 54 gian hàng.
Dù đã giới thiệu nhiều người như vậy, nhưng vẫn không đủ "cân cặp" 99 gian hàng nên số tiền 80 triệu đối với chị Lan vẫn chỉ là mơ ước. Khi cần tiền, chị Lan đến Công ty đổi tiền D. thành tiền thật (tiền ảo các đối tượng tự quy ước 1D = 10.000đ), mới biết rằng, tiền trên chỉ là "ảo", muốn lấy lại tiền thật phải bán những gian hàng đó cho người khác. Cay đắng vì bị lừa, chị Lan sống dở chết dở, không biết ăn nói với người thân ra sao. Mong ước lớn nhất của chị là cơ quan Công an điều tra sẽ thu lại tiền để trả cho các bị hại như chị.
Còn chị Bùi Thị Thanh, ở tận Lạc Sơn, Hòa Bình cũng đáng thương không kém. Được người quen giới thiệu về MB 24 với những dự án hay ho, chị cùng một người cháu đến MB 24 tham khảo.
Tại đây, nhân viên mời mọc mua gian hàng. Thấy chị không có tiền, nhân viên tư vấn tên Tuấn Anh đã chèo kéo chị cắm xe máy và cho biết nhiều người đã làm như vậy, chỉ sau một thời gian ngắn là lấy được xe về, mua được nhiều thứ khác. Thế là hai cô cháu đem cả 2 xe máy đi cắm lấy hơn 20 triệu đồng mua 6 gian hàng. Lãi suất cắm xe tăng vèo vèo theo ngày khiến chỉ sau hơn nửa tháng, hai cô cháu đã mất đứt cả hai chiếc xe máy.
Đến MB 24 đòi lại tiền, chị chỉ nhận được câu trả lời là không có, phải chuyển gian hàng cho người khác. Đối với chị, số tiền gần 30 triệu đồng mua được chiếc xe máy đi làm là cả gia sản của bố mẹ, để có được số tiền đó, bố mẹ chị đã cầm cố cả nhà cửa cho ngân hàng để vay. Thế mà, chỉ vì hám lợi trước mắt, chị không chỉ mất xe mà còn lâm vào cảnh nợ nần. Gặp chúng tôi, chị Thanh nức nở: Em chỉ muốn đòi được ít tiền để bố mẹ em trả nợ ngân hàng, nếu không, nhà em sẽ mất nhà…
Trường hợp của cháu Nguyễn Văn Thiện, ở Phủ Lý, Hà Nam thì lại khác. Thiện mới sinh năm 1995, chưa đủ 18 tuổi, chưa có CMND. Thế nhưng, các nhân viên tư vấn vẫn bất chấp, lôi kéo Thiện bằng cách bảo cậu lấy trộm CMND của bố để làm thẻ hội viên. Lấy trộm 12 triệu của bố dành dụm để chữa bệnh, Thiện nộp vào MB 24. Khi nghe tin các "chóp bu" bị bắt, Thiện đành thú thật với gia đình. Thế là hai bố con khăn gói quả mướp lên Hà Nội trình báo…
Đặc biệt, có trường hợp như cháu Hoàng Thị Hải H., quê ở Nam Định. H lên Hà Nội học đại học, được bạn bè giới thiệu tham gia vào MB 24. H. đã cắm xe máy của bố mẹ, vay thêm 3,5 triệu đồng để mua gian hàng. Số tiền 3,5 triệu lãi cắt cổ lên tới hơn 50 triệu đồng. Cùng quẫn, không biết làm gì để trả nợ H. đã nghĩ đến cái chết. Rất may, em được người thân phát hiện, cứu kịp thời…
Được biết, đến ngày 9/8, đã có 80 nạn nhân đến PC 45 Hà Nội trình báo, tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản của MB 24, trong đó có những người đại diện cho hàng chục người khác viết đơn tố cáo. Khi cơ quan Công an kiểm tra thì tài khoản của MB24 không còn tiền nhưng các đối tượng phạm tội đã dùng số tiền đó để tiêu xài, mua các tài sản khác… nên cơ quan Công an đang xác minh, thu hồi. Hiện, lực lượng chức năng đang tích cực đấu tranh, điều tra mở rộng vụ án, đề nghị ai là bị hại của MB 24, đến Phòng PC 45, Công an Hà Nội, số 7 Thiền Quang để trình báo.
| Đại tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng PC 45, Công an TP Hà Nội cho biết, hiện cơ quan điều tra đang tích cực thu thập chứng cứ, phân tích các dữ liệu trên máy tính để chứng minh hành vi vi phạm của các đối tượng trong Công ty MB 24. Cùng với việc đấu tranh với các đối tượng, cơ quan điều tra đã phong tỏa tài khoản của các đối tượng, cố gắng bằng mọi biện pháp thu hồi tài sản các đối tượng chiếm đoạt được đồng thời xem xét, xác định thiệt hại của các bị hại, xử lí vật chứng để khắc phục hậu quả do các đối tượng gây ra. Đại tá Hải cũng cho biết, hành vi phạm tội của các đối tượng rất tinh vi, chúng đã đào tạo, lôi kéo một tầng lớp trung gian để những người này lôi kéo, dẫn dắt những người khác vào làm thành viên của mạng lưới. Những người ở tầng lớp trung gian này ít nhiều cũng được hưởng lợi nên tích cực phục vụ cho việc chiếm đoạt tài sản của các đối tượng cầm đầu. |