Đầu tháng 9/2011, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Lê Chân, Hải Phòng nhận được tin có một đối tượng chuyên mua bán trái phép ma túy quanh khu vực tượng đài Nữ tướng Lê Chân và dải vườn hoa trung tâm thành phố. Kết quả xác minh cho thấy, đối tượng trên là Đàm Thị Bình, 41 tuổi, ĐKNKTT tại số 190 Lý Thường Kiệt, quận Hồng Bàng, thường trú ở số 2/gác 2, lô 11, phường An Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng.
Bình đã 3 lần bị đưa đi cai nghiện bắt buộc, song, mỗi lần ra trại, chứng nghiện ngập lang thang lại đâu đóng đấy.
Là gái đã "bốn lần đò", thị chỉ toàn chăn gối với những kẻ đồng hành nghiện "hàng trắng". Hai người chồng trước nhiễm HIV, một chết năm 1983, một chết năm 2003. Năm 2004, người chồng thứ 2 mất chưa được 1 giỗ, Đoàn Thị Bình đã đến ở với Bùi Anh Tuấn (tức Tuấn "mắt ma"), 42 tuổi, ĐKNKTT số 35/gác 2 Đặng Kim Nở, phường Cát Dài, cùng quận Lê Chân.
Ngày 28/6, Tuấn "mắt ma" do có mua bán trái phép chất ma túy, đã bị tống giam, riêng Đàm Thị Bình tiếp tục lao vào con đường gieo rắc "cái chết trắng".
Gần đây, thị thu gom được một đối tượng nghiện ma tuý lang thang tại khu vực đường tầu là Phan Đình Cường (Cường "nghiện"), 47 tuổi, ĐKNKTT tại thôn Bùi Thượng, xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, đưa về nhà.
Cường "nghiện" không phải làm gì, ngoài nhiệm vụ ăn ở với Đàm Thị Bình như vợ chồng. Y được Bình cho ăn và cung cấp đều đặn ngày 2 liều heroin. Thế rồi, từ một con nghiện, Đàm Thị Bình nhanh chóng trở thành một "đại lý" ma túy lưu động với đủ mánh khóe, thủ đoạn hoạt động tinh vi, xảo quyệt và lượng ma tuý tiêu thụ trong ngày cực lớn.
Căn cứ tài liệu thu thập được, hồi 10h30' ngày 7/9, khi Đàm Thị Bình đang trên đường đạp xe đi giao ma túy tại khu vực ngã tư Nguyễn Đức Cảnh, Mê Linh thì bị các trinh sát phòng chống ma túy của Công an quận Lê Chân bắt gọn.
Cùng thời điểm, tại nơi ở của Bình, một mũi trinh sát khác đã triển khai lệnh khám xét khẩn cấp và thu tiếp 6 cục heroin khác. Tổng số ma túy lực lượng Công an thu giữ 1.000 liều