Hơn 23h đêm 10/7, chuyên cơ mang số hiệu VN69 chở Đoàn CNCH Việt Nam thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo tại Venezuela hạ cánh xuống sân bay Nội Bài.
Đây là lần thứ ba Việt Nam đưa lực lượng, phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa. Trong số này, nhiều cán bộ từng tham gia hỗ trợ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar khắc phục thảm họa động đất năm 2023 và năm 2025.
Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng các thành viên trong Đoàn CNCH Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế trở về.
Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sĩ đã vượt qua nhiều khó khăn về điều kiện thời tiết, địa hình, khác biệt ngôn ngữ và cường độ làm việc cao để triển khai các phương án tìm kiếm người bị nạn, hỗ trợ sơ tán người dân, vận chuyển nhu yếu phẩm và tham gia nhiều hoạt động cứu trợ khẩn cấp. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều nêu cao ý chí, kỷ luật, phát huy trình độ chuyên môn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quốc tế và nước bạn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cứu hộ.
Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đoàn công tác còn để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng chính quyền và nhân dân Venezuela bởi sự tận tâm, trách nhiệm, tinh thần sẻ chia và tác phong làm việc chuyên nghiệp. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay tại hiện trường cứu nạn cùng những bước chân không quản hiểm nguy của lực lượng CNCH Việt Nam đã trở thành biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị và trách nhiệm quốc tế.
Nhớ lại về những ngày làm nhiệm vụ trên đất nước Venezuela, Đại úy Đỗ Quang Nam (cán bộ Cục Cảnh sát PCCC và CNCH) chia sẻ, những giờ đầu tiên đặt chân tới vùng tâm chấn. Chênh lệch múi giờ, thời tiết khắc nghiệt và điều kiện sinh hoạt thiếu thốn chưa kịp thích nghi thì toàn đoàn đã lập tức triển khai nhiệm vụ ngay trong đêm.
Hiện trường cứu hộ là những dãy nhà cao tầng đổ sập sau trận động đất, các khối bê tông chồng chất lên nhau, nhiều vị trí liên tục xuất hiện dư chấn, nguy cơ sập đổ thứ cấp luôn hiện hữu.
"Khó khăn nhất là trường hợp nữ nạn nhân 24 tuổi mắc kẹt dưới tòa nhà 8 tầng. Thi thể nằm rất sâu dưới các khối bê tông lớn, đã phân hủy và không gian tiếp cận vô cùng chật hẹp. Chúng tôi phải mở rộng từng khoảng trống, lần theo các dấu vết để xác định chính xác vị trí rồi sử dụng phương pháp cầu dây nghiêng đưa nạn nhân ra ngoài. Quá trình này đã kéo dài gần 8 giờ đồng hồ", Đại úy Nam nói.
Đó không chỉ là cuộc chạy đua với thời gian mà còn là cuộc chiến với sức nóng, bụi bê tông, nguy cơ mất an toàn và cả áp lực tâm lý khi từng phút trôi qua đều có thể làm thay đổi hiện trạng công trình.
Trong tâm trạng xúc động ngày trở về Việt Nam, Thượng úy Lê Doãn Hiếu (cán bộ Cục Cảnh sát PCCC và CNCH) cho biết, tất cả anh em trong Đoàn ngay từ khi nhận nhiệm vụ đều cảm thấy tự hào khi được Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao phó thực hiện nhiệm vụ. Trận động đất tại Venezuela là một trong những thảm họa đặc biệt nghiêm trọng với hàng loạt công trình cao tầng bị phá hủy, gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm.
Ngay khi đến hiện trường, dù bị lệch múi giờ nhưng lực lượng cứu hộ Việt Nam đã nhanh chóng triển khai các tổ công tác, sử dụng đồng bộ thiết bị dò tìm sự sống bằng radar, hình ảnh và âm thanh, phối hợp cùng lực lượng cứu hộ Venezuela và các đoàn quốc tế rà soát từng khu vực bị sập.
Sau gần hai tuần làm việc liên tục, đoàn đã đưa được 57 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát, đồng thời xác định thêm 46 vị trí nghi còn người mắc kẹt để bàn giao cho lực lượng sở tại tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm.
Thượng úy Hiếu vẫn nhớ như in giây phút xúc động khi hai tiếng Việt Nam được người dân Venezuela hô vang giữa Thủ đô Caracas như một lời cảm ơn chân thành gửi đến Đoàn CNCH Việt Nam cũng như toàn thể người dân Việt Nam.
Hành trình tại Venezuela đã khép lại, nhưng dấu ấn về những người lính cứu nạn Việt Nam vẫn còn ở lại giữa vùng đất từng oằn mình sau thảm họa, như một minh chứng cho trách nhiệm quốc tế, bản lĩnh nghề nghiệp và truyền thống nhân văn của lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam.