Bán đấu giá áo khoác len của Kurt Cobain

Một chiếc áo khoác len thuộc sở hữu của cố nghệ sĩ nổi tiếng người Mỹ Kurt Cobain (1967-1994), thủ lĩnh ban nhạc alt-rock lừng danh Nirvana đã được một khách hàng khuyết danh "mua đứt" với giá 334.000 USD, trở thành chiếc áo khoác len đắt nhất thế giới.

Trong phiên giao dịch vào ngày 26-10, diễn ra tại trụ sở Nhà bán đấu giá Julien's Auctions, với trụ sở đặt tại thành phố Culver (tiểu bang California, Mỹ), một chiếc áo khoác len thuộc sở hữu của cố nghệ sĩ nổi tiếng người Mỹ Kurt Cobain (1967-1994), thủ lĩnh ban nhạc alt-rock lừng danh Nirvana đã được một khách hàng khuyết danh "mua đứt" với giá 334.000 USD, trở thành chiếc áo khoác len đắt nhất thế giới.

Chiếc áo khoác kỷ lục màu xám (ảnh trái) được K. Cobain mặc tại buổi biểu diễn, trong phòng thu âm của Hãng Sony ở New York (Mỹ) vào giữa tháng 11-1993 (ảnh phải), chưa đầy 6 tháng trước khi K. Cobain qua đời. Buổi biểu diễn này được trình chiếu trên kênh MTV Unplugged chỉ 1 tháng sau đó, rồi được phát hành dưới dạng album đúng 1 năm sau, với hơn 5 triệu bản đã được bán ra trên thị trường Hoa Kỳ.  

"Lúc sinh thời K. Cobain đã mua chiếc áo này trong một cửa hàng đồ cũ, tuy chỉ là một chiếc áo khoác dệt bằng len cực kỳ đơn giản, nhưng được giới chuyên viên am hiểu mô tả như là chiếc áo len nổi tiếng nhất trong lịch sử âm nhạc", ông Darren Julien, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Nhà đấu giá Julien's cho biết.

X.Hiếu (Theo AP)

Các tin khác

 “Người chuột chũi” giữa hai đại đô thị nước Mỹ

“Người chuột chũi” giữa hai đại đô thị nước Mỹ

Bên dưới ánh đèn neon của trung tâm casino Las Vegas Strip và nhịp sống xa hoa của phố cổ Manhattan tại trung tâm tài chính New York, một thế giới ngầm tăm tối tồn tại song song. Được gọi là "Người chuột chũi" (Mole People), không ít người vô gia cư đã chọn các đường hầm thoát lũ và mạng lưới tàu điện ngầm bỏ hoang làm nơi trú ngụ.

Trong ngôi nhà của thi hào Goethe

Trong ngôi nhà của thi hào Goethe

Thi hào Johann Wolfgang Goethe (1749 - 1832) được coi là một trong những vĩ nhân trong nền văn học thế giới. Ông là nhà thơ, nhà viết kịch, tiểu thuyết gia, nhà khoa học, họa sĩ của Đức và là một trong số ít người được xem là nhà thông thái. Sự nghiệp và tư tưởng của ông ảnh hưởng sâu đậm lên văn hóa châu Âu và thế giới. Vì thế, đến Frankurt lần này, nơi đầu tiên tôi tìm đến là ngôi nhà thơ ấu của đại thi hào, nơi vẫn đang lưu giữ những kỷ vật của ông.