Ngày 14/4, Đội CSĐT tội phạm về TTQL kinh tế và chức vụ, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Thúy Lành, 51 tuổi, trú ở phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội vì đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nạn nhân của Lành là anh Nguyễn Văn Bình, 33 tuổi, trú ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Anh Bình vốn là cán bộ nhà nước, biết Lành trong một lần đi công tác ở trại giam. Lúc đó, Lành đang thụ án vì hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, chuẩn bị hết hạn thi hành án. Lành nói với anh Bình rằng gia đình cô ta ở quận Hoàng Mai, đất rất rộng, đang có nhu cầu bán để lấy tiền làm ăn.
Vì muốn mua 1 mảnh đất để tích lũy vốn nên khi thấy Lành nói thế, anh Bình rất tin tưởng, xin địa chỉ, số điện thoại của gia đình Lành để liên hệ. Chính vì vậy, sau khi Lành mãn hạn tù, anh Bình đã đến nhà bố đẻ Lành chơi đặt vấn đề mua đất.
Thấy anh Bình có tiền, Lành nảy sinh ý đồ chiếm đoạt nên cô ta nói mình hiện đứng chính chủ một mảnh đất có diện tích 196m2 đang cần bán, nếu anh Bình đồng ý mua thì sẽ để lại cho với giá hữu nghị là gần 2,4 tỷ đồng. Để minh chứng cho việc sở hữu mảnh đất trên, Lành đưa cho anh Bình xem bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Dương Thúy Lành đứng tên chính chủ và nói rằng bản chính chồng cầm đi công tác, hôm sau về sẽ đưa.
Thấy giá tiền hợp lý, anh Bình đã đồng ý mua. Theo đó, hai bên xác nhận việc mua bán bằng hợp đồng đặt cọc tại Văn phòng Luật sư Sao Việt. Theo đó, Lành cam kết nhà đất trên thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không có tranh chấp và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của mảnh đất trên.
Anh Bình đã đặt cọc cho Lành 500 triệu đồng và hẹn ngày hoàn tất thủ tục. Tuy nhiên, đến hẹn, Lành không hoàn thiện hợp đồng, anh Bình hỏi thì cô ta nại ra đủ thứ lí do biện bạch cho việc trì hoãn của mình…
Sau nhiều lần thúc giục Lành không được, anh Bình đã tìm hiểu và phát hiện ra mảnh đất trên không còn là chính chủ của Lành nữa mà là của Bà Dương Thị Lý, trú ở phố Ngọc Khánh, quận Ba Đình.
Vào tháng 5/2000, Lành đã bán đất cho bà Lý có xác nhận của chính quyền địa phương, đến năm 2005, quận Hoàng Mai đã chuyển quyền sử dụng đất sang tên bà Lý.
Phát hiện mình bị lừa, anh Bình đã làm đơn tố cáo đến Công an quận Hai Bà Trưng. Đội CSĐT tội phạm về TTQL kinh tế và chức vụ đã điều tra, làm rõ, bắt giữ Lành. Tại cơ quan điều tra, Lành khai nhận hành vi phạm tội của mình...
Theo Luật sư Nguyễn Quang Anh, Trưởng Văn phòng Luật sư Sao Việt - người lập hợp đồng đặt cọc giữa anh Bình và Dương Thúy Lành thì việc mua bán giữa anh Bình và Lành có nhiều khả năng rủi ro bởi Lành không đưa ra được sổ đỏ gốc của mảnh đất, bản thân luật sư Quang Anh đã khuyên can anh Bình nhưng vì tin Lành nên anh Bình đã bỏ qua.
Đây cũng là bài học cho những người mua bán đất đai, nhà cửa không nên vì quá tin tưởng mà bỏ qua những thủ tục cần thiết kẻo có lúc tiền mất, tật mang