Ngày 8/10, Công an huyện An Dương, Hải Phòng, cho biết đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Anh Tuấn, 18 tuổi, ở số 106 đường Dư Hàng, quận Lê Chân, Hải Phòng và Hoàng Quang Tú (tức Hùng), 21 tuổi, ở Đội 4, Mỹ Lộc, xã Yên Phương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
Cơ quan điều tra cũng đồng thời ra lệnh truy nã Phạm Thu Trang, 16 tuổi, ở 17/86 đường Vạn Kiếp và Vũ Phạm Thu, 23 tuổi, ở 16/121 đường Hồng Duệ Vương, cùng quận Hồng Bàng, Hải Phòng về hành vi cướp tài sản.
Một lần, "ngao du" trên mạng Internet, anh Lê Quang Thanh, 23 tuổi, ở quận Lê Chân, Hải Phòng tình cờ gặp Phạm Thu Trang. Mặc dù còn ít tuổi, song Thu Trang đã thể hiện là một kẻ dạn dầy giang hồ. Với những chiêu tỏ tình thật tinh quái, ả nhanh chóng quyến rũ được anh bạn “chát” sớm trở thành tình nhân của mình.
Kiếm được “mồi ngon”, Phạm Thu Trang về nhà trọ kháo với đồng bọn: "Em vừa mới quen một thằng ngố lắm". Thế là cả bọn quyết định bày binh bố trận, đưa anh Lê Quang Thanh vào bẫy bằng cách hẹn giả vờ tâm sự.
Nhận được ám hiệu của Trang, chỉ ít phút sau, ba đối tượng đi xe máy, mang theo tuýp sắt và dao nhọn tới vây quanh cặp tình nhân. Một tên dùng tuýp sắt đập vào đầu anh Thanh, một tên gí dao vào lưng để đứa còn lại lục soát, lấy của anh Thanh 1 ĐTDĐ, 1 ví da có nhiều giấy tờ cùng 3 triệu đồng và chiếc xe máy rồi cả bọn lên xe lẩn mất. Màn diễn ra khá khéo, khiến anh Thanh không hề nghĩ mình trúng "mỹ nhân kế".
Sau khi gây án, Phạm Thu Trang và Vũ Phạm Thu bỏ trốn khỏi Hải Phòng. Lê Anh Tuấn và Hoàng Quang Tú, được lực lượng Công an vận động, đã ra đầu thú, nộp lại chiếc ĐTDĐ. Tại cơ quan điều tra, chúng khai nhận toàn bộ hành vi của băng nhóm dùng "bẫy tình" dụ anh Lê Quang Thanh tới nơi vắng cướp tài sản. Hiện Công an huyện An Dương đã thu hồi tang vật, trao trả người bị hại và tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại