14 tuổi bị ép làm vợ
Những ngày này, được sống giữa quê hương thân yêu của mình, có lẽ cô bé Mua Thị S. (14 tuổi) vẫn ngỡ như trong mơ. Thời gian lang bạt nơi đất khách quê người dù chưa dài nhưng cũng đã quá đủ để cô bé nhận biết sự mất mát, thiệt thòi khi cả tin lỡ bước theo kẻ xấu. Cuối tháng 6/2013, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã hoàn tất bản Kết luận điều tra vụ án Hầu Thị Mít có hành vi mua bán trẻ em.
Mua Thị S. cùng mẹ là Thào Thị Sua ở huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên về xã Thắng Mố, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang ở cùng cha dượng là Hầu Mí Hề. Cuối năm 2012, chị gái của Hề là Hầu Thị Mít từ Trung Quốc về thăm nhà đã nhờ cháu S. sang Trung Quốc trồng ngô giúp. S. qua Trung Quốc làm nương cho Mít 7 ngày rồi về. Hàng xóm của Mít là Trương Sinh nhìn thấy S. liền bàn với Mít quay về Việt Nam lừa S. sang Trung Quốc bán lấy tiền: "Nếu chị lừa được S. sang đây giao cho em đưa đi bán mà gia đình S không biết thì em trả 3.000 NDT, còn gia đình S. biết thì coi như là giới thiệu cho con cậu ruột em là Trương Phong lấy S., khi đó em sẽ trả cho chị 1.000 NDT".
Ngày 7/2, Mít trở về Việt Nam dụ dỗ S.: "Cháu đi cùng bác sang Trung Quốc làm ăn nhé, nhiều tiền lắm, rồi bác giới thiệu người giàu có mà lấy làm chồng để được sống sung sướng". Nghe Mít nói, S. tin và đồng ý rồi xin phép mẹ cho đi. Nhưng Sua không đồng ý. Mít quay về Trung Quốc rồi trở lại cùng Trương Sinh tiếp tục gạ gẫm S.. Trương Sinh và Mít dùng thủ đoạn dụ dỗ S. cùng mẹ và cha dượng sang Trung Quốc, rồi để lại S. một mình nơi đất khách. Ngỡ rằng sẽ sang Trung Quốc kiếm thật nhiều tiền rồi mới lấy chồng, hóa ra S. đã mắc bẫy Mít và Sinh, phải làm vợ Trương Phong khi cô bé vừa mới 14 tuổi.
Nhận được thông tin phản ánh, Đồn Biên phòng 185 Bạch Đích, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang đã giải cứu được Mua Thị S. về Việt Nam. Ngay sau khi S. tố cáo Hầu Thị Mít, Đồn Biên phòng 185 đã phối hợp với Công an Giàng Vảng, Ma Ly Pho, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc bắt giữ Hầu Thị Mít tại lối mở biên giới mốc 358, xã Bạch Đích, huyện Yên Minh.
Nữ sinh lười học, ham chơi - miếng mồi ngon cho kẻ buôn người
Để có thể dễ dàng dụ dỗ phụ nữ, trẻ em sang Trung Quốc, nhiều kẻ buôn người đã chọn những nữ sinh lười học, ham chơi. Trường hợp đối tượng Nguyễn Quỳnh Hương và Vũ Thị Kiều Oanh vừa bị Công an tỉnh Hà Giang phối hợp Đồn Biên phòng Thanh Thủy bắt giữ ngày 31/5 vừa qua là minh chứng điển hình.
Nguyễn Quỳnh Hương, 26 tuổi, trú tại phường Minh Khai, TP Hà Giang đã dụ dỗ các cô nữ sinh sang Trung Quốc làm gái bán dâm. Đầu tháng 5/2013, Hương về Việt Nam, đến Trường THPT H, tìm những nữ sinh lười học, ham chơi rủ sang Trung Quốc bán dâm và hứa hẹn mức lương từ 30 - 40 triệu đồng/tháng. Sau khi đưa thành công 2 học sinh lớp 10 đang học tại đây sang Trung Quốc bán dâm, Hương cùng một người là Mai Anh tiếp tục lừa các nữ sinh khác với lời hứa trả công cho Mai Anh từ 1.500 - 2.000 NDT/người.
Từ ngày 23/5, Mai Anh đã tìm thêm được 4 người và đưa lên cửa khẩu Thanh Thủy giao cho Hương. Nhưng do không làm được thủ tục thông hành qua cửa khẩu nên Hương đã gặp và bàn bạc với Vũ Thị Kiều Oanh, 32 tuổi, ở xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc (đang tổ chức hoạt động mại dâm tại Thiên Bảo, Ma Ly Pho, Trung Quốc) đưa 4 người qua biên giới.
Vào lúc 2h30' ngày 31/5, Hương và Oanh cùng nhau đến địa phận bờ kè biên giới Việt Trung để đón 4 phụ nữ sang Trung Quốc thì bị lực lượng Công an và Biên phòng bắt giữ. 4 cô gái đã may mắn được giải cứu khi đang ở giới hạn mong manh giữa cuộc sống tủi nhục và cuộc sống êm ấm nơi quê nhà.
Thời gian qua, Công an tỉnh Hà Giang đã khám phá thành công nhiều vụ án mua bán người, mua bán trẻ em trên địa bàn tỉnh. Riêng 6 tháng đầu năm 2013, Công an tỉnh đã điều tra làm rõ 11 vụ với 13 đối tượng, đang điều tra, xác minh 7 vụ mua bán người.
Nhiều nạn nhân như S., H., P.… đã may mắn trở về được quê hương, tố cáo kẻ hãm hại mình. Những kẻ có hành vi mua bán người, mua bán trẻ em như Lý Văn Sinh, Hầu Thị Mít, Nguyễn Quỳnh Hương… cũng đã bị lực lượng Công an bắt giữ. Mỗi nạn nhân bị buôn bán được giải cứu là một gánh nặng được trút bỏ khỏi đôi vai những chiến sỹ Công an. Nhưng điều khiến các anh trăn trở chính là hậu quả để lại cho các nạn nhân trong những vụ án này. Họ bị tổn thương cả về tinh thần lẫn thể xác chỉ vì sự cả tin. Họ cần sự động viên, giúp đỡ của cộng đồng để vượt qua nỗi đau, vượt qua thời điểm khó khăn, vươn lên cuộc sống mới.
Thời gian này, cô bé Mua Thị S. đang được sống và học tập tại Ngôi nhà Bình yên của Trung tâm phụ nữ và phát triển (Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam) ở phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội. Cuộc sống của em sẽ bước sang một trang mới với sự dìu dắt, hướng dẫn của các cán bộ tại đây, cùng với ước mơ đẹp đẽ của một thiếu nữ bắt đầu bước vào đời