Bài hát đa ngôn ngữ

Một người cha tại Đan Mạch đã lập kỷ lục thế giới bằng cách biến tình yêu dành cho con trai thành một tác phẩm âm nhạc đặc biệt. Philip Halloun đã phá kỷ lục về số lượng ngôn ngữ được sử dụng trong một đĩa đơn âm nhạc với bài hát nói “Bố yêu con” bằng 521 ngôn ngữ khác nhau, dành tặng con trai William nhân dịp sinh nhật.

Bài hát mang tên “I Love You” được sáng tác để kỷ niệm sinh nhật đầu tiên của William, với con số 521 gắn liền ngày sinh 21/5 của cậu bé. Thành tích này đã vượt qua kỷ lục trước đó là 398 ngôn ngữ, do Suneet Haran (Ấn Độ) thiết lập năm 2024.

Philip Halloun, 41 tuổi, có thể sử dụng tiếng Đan Mạch, tiếng Anh, tiếng Ảrập và một phần tiếng Do Thái, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc. Để hoàn thiện ca khúc, anh đã dùng nhiều công cụ dịch thuật nhằm chuyển lời bài hát sang hàng trăm ngôn ngữ khác.

Giai điệu guitar trong bài hát vốn là một bản nhạc nhỏ anh viết cho William trước khi con trai chào đời và thường xuyên chơi cho con nghe. Philip cho biết anh muốn món quà sinh nhật này thể hiện sự yêu thương và trở thành ký ức ý nghĩa theo suốt cuộc đời con.

Khánh Hà

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.