Theo cơ quan điều tra, vụ đánh bạc được phát hiện vào chiều 14/2, tức mùng 5 Tết Quý Tỵ. Trước đó, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự (PC45) Công an tỉnh Bạc Liêu nhận được tin báo có vụ sát phạt đỏ đen tại nhà nghỉ Trinh Trinh nên đã tiến hành ập vào. Do say sưa trên chiếu bạc, các đối tượng trên không kịp trở tay. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1.000 USD và hơn 130 triệu đồng.
Nhân vật liên quan đến sòng bạc này khiến dư luận xì xầm chính là Tuấn sò mà không ít người dân tại Bạc Liêu gọi là “công tử”, hoặc “đại gia”. Theo tìm hiểu của chúng tôi, Tuấn sò phất lên thấy rõ chỉ sau khi được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm HTX nuôi nghêu sò Thắng Lợi. Hoạt động nuôi nghêu sò thì luôn được báo cáo là lỗ, xã viên lao đao nhưng ông chủ nhiệm cứ phất lên vù vù (nghe nói là do ông ta trúng một vài phi vụ mua bán bất động sản) và chỉ biết chơi bời, trong đó có trò đỏ đen…
Cơ quan điều tra cho biết, khi sòng bạc bị triệt phá, tại hiện trường còn có ông Lê Hoàng Khởi (53 tuổi, Đội phó Đội QLTT số 2 - Chi cục QLTT tỉnh Bạc Liêu). Tuy nhiên, ông này giải trình mình chỉ mới tới để coi chứ không đánh. Liên quan đến ông Khởi, cơ quan CSĐT tiếp tục xem xét, làm rõ