Hồi 9h00' ngày 13/8, đoạn đường Lạch Tray (khu vực trước Cung văn hoá Việt - Tiệp) thuộc phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng bỗng náo loạn khi một thanh niên lao vào cây xăng ở số 116 Lạch Tray quát tháo, quậy phá, đạp vỡ cửa kính tủ đựng đồ rồi cướp tiền trên tay nhân viên bán xăng.
Nhân viên cửa hàng đã phải dùng bình cứu hỏa mới đuổi được gã thanh niên đáng sợ ra ngoài. Gã chạy sang quán "Cà phê Phố" miệng hò hét ... rồi dí dao vào cổ chị Mai Thị Thơ là nhân viên tại đây. Khi lực lượng Công an xuất hiện, gã thanh niên chạy vào nhà bà Phạm Thị Nhàn (số 35/72 Lạy Tray) đập phá đồ đạc, leo lên tầng thượng, trườn trên các nóc nhà, đứng trên mi cửa sổ tầng 4 của một căn hộ la hét gọi mẹ. Hàng trăm người dân tò mò kéo đến xem, làm tắc nghẽn cả tuyến đường.
Lực lượng Công an nhanh chóng xác định đối tượng là Nguyễn Văn Hải, 30 tuổi, trú tại đường Chu Văn An, phường Lê Lợi, Ngô Quyền, một nô lệ của ma tuý "đá". Đến gần 11h cùng ngày, lực lượng Công an cùng người thân trong gia đình mới tiếp cận, thuyết phục đưa được Hải xuống an toàn, nhưng đối tượng vẫn còn trong tình trạng bị ảo giác do ma túy "đá" ("Sảng đá")