Một đồn mười, mười đồn trăm, thậm chí việc cơ quan chức năng đến khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường tại nhà của bố vợ nạn nhân còn bị đồn thổi thành một câu chuyện ly kỳ, lan truyền khắp làng quê bấy lâu nay vốn rất yên bình…!
Lá thư tuyệt mệnh tố nhà nhạc phụ
Hôm đó vào 5 giờ sáng ngày 21/6/2013, khi cụ Nguyễn Duy Nho (76 tuổi) trở về căn nhà đang xây dang dở ở thôn Phước An 1, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã phát hiện anh Nguyễn Chinh, con rể cụ, treo cổ tự tử ngay giữa nhà. Bên cạnh thi thể anh Chinh còn có một lá thư tuyệt mệnh do anh Chinh viết. Với lời lẽ đầy trách móc, và cho rằng nguyên nhân đã khiến anh Chinh muốn kết liễu đời mình là do cha vợ ép bách anh phải trả tiền đất. Thêm vào đó, anh còn uất ức ca thán, tình cảm giữa anh và gia đình vợ có nhiều rạn nứt...
Ngoài nội dung lá thư đó, hàng xóm láng giềng của vợ chồng anh Chinh và chị Nguyễn Thị Vân (41 tuổi, trú thôn Phước An 1, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) còn đồn đại, anh Chinh quyên sinh vì có cô vợ phụ bạc, ngoại tình…
Trấn tĩnh sau nhiều ngày phải sống trong những lời đàm tiếu, dị nghị của xóm làng, ngày 25/6 gặp chúng tôi, ông Nguyễn Duy Nho, bố vợ của nạn nhân Nguyễn Chinh chia sẻ: "Con rể làm thế để oán trách tôi, bởi Chinh cứ cho rằng gia đình bên vợ cạn tình"...!. Cơ sự xảy ra từ năm 1998, khi Chinh và con gái tôi nên nghĩa vợ chồng với nhau. Thấy điều kiện gia đình Chinh khó khăn, vợ chồng tôi cho Chinh về ở rể.
Thời gian sau đó, tôi và vợ là bà Phạm Thị Thu (69 tuổi) phải đi làm ăn ở Đắk Lắk nên giao phó nhà cửa cho vợ chồng con rể trông nom, hương khói tổ tiên”. Năm 2011, trở lại quê nhà, với số tiền dành dụm sau hơn chục năm làm ăn ở phương xa, vợ chồng ông Nho đã quyết định đập bỏ căn nhà cũ, xây dựng một căn nhà mới để an dưỡng tuổi già. Thế nhưng, căn nhà chưa kịp hoàn thành thì gia đình lại xảy ra cơ sự đau lòng... Cũng theo ông Nho, khi về lại quê ông đã bán lại cho vợ chồng Chinh một lô đất bên cạnh. Chinh cũng đã cho người đến đổ đất nền, dự định không bao lâu nữa sẽ xây nhà để ở.
Cách đây vài tháng, ông Nho gặp Chinh và yêu cầu con rể đưa thêm cho ông một ít tiền. Vì ngoài mảnh đất đã bán, ông còn cắt thêm cho vợ chồng Chinh phần đất phía sau có cả công trình phụ và chuồng bò, chuồng heo mà mấy năm qua vợ chồng Chinh sử dụng. Từ sau khi ông Nho đặt vấn đề này, anh con rể Chinh có thái độ không hài lòng, khó chịu ra mặt. Anh ta cho rằng nhạc phụ tham tiền mà cạn nghĩa, không nghĩ tình Chinh làm phận con rể nhưng đã chăm lo hương khói cho "tổ tông" nhà vợ bấy lâu nay. Không những thế, Chinh giận cá chém thớt, thường cố tình hành hạ, đánh đập chị Vân, con gái ông Nho, để ông xót con mà cảm thấy đau lòng…
Thêm vào đó, vào hôm 15/6, tình cờ Chinh đọc được một tin nhắn rất mùi mẫn từ trong máy điện thoại của chị Vân nhắn đến một số điện thoại lạ. Vậy là Chinh được cớ vu cho chị Vân tội ngoại tình mà tha hồ thẳng tay "trừng trị". Mặc chị Vân một mực kêu oan, nhiều ngày sau đó Chinh tỏ ra hung hăng, ghen tuông lồng lộn và hành hạ vợ đủ kiểu, nhiều lần đánh chị Vân thâm mày tím mặt. Chiều 20/6, sau khi tan tiệc rượu với nhóm thợ xây ở nhà bố mẹ vợ, Chinh lại về nhà viện vụ tin nhắn "với nhân tình" lôi chị Vân ra trước sân để "vấn cung"... Trong cơn say hành hạ vợ, Chinh cũng nhiều lần tuyên bố sẽ "bỏ đi". Anh ta còn dặn dò các con: "Mai mốt ba có chuyện gì thì hai đứa con phải cứng rắn lên mà sống, không được nghe lời con đàn bà mất nết, theo trai là mẹ chúng mày"...
Giải nỗi oan tình
Chuyện anh Nguyễn Chinh tự tử khiến người dân xã Bình Quý bàng hoàng và những câu chuyện ngày xưa lại được mang ra nhắc lại. Đó là cách cách đây mười mấy năm, chị gái của Chinh đã uống thuốc độc tự tử. Tiếp đó, người anh kế của Chinh cũng nhảy cầu để kết liễu cuộc đời mình. Rồi cách đây 6 tháng, người cháu trai gọi Chinh bằng chú ruột cũng tử vong vì bị cây đè. Nhiều người cho rằng, gia đình Chinh bị nghiệp chướng chết oan. Ngay cả với Chinh, việc tự tử không phải lần đầu. Năm 1997, Chinh đã từng uống thuốc độc để quyên sinh nhưng nhờ phát hiện kịp thời mà thoát chết. Cũng chính nhờ vụ tự tử bất thành này mà Chinh gặp và nên nghĩa vợ chồng với chị Vân… Năm 21 tuổi, chị Vân có yêu một chàng trai ở xã bên. Tình yêu đơm hoa kết trái một cậu con trai kháu khỉnh, nhưng chàng trai đó đã bỏ mẹ con chị Vân mà đi tìm tình yêu mới. Vân một mình nuôi con, gánh gồng qua bao thị phi và nỗi lo cơm áo gạo tiền.
Được cái chị hiền lành, đứng đắn nên mọi việc cũng qua đi nhanh chóng. Vào năm 1997, do sức khỏe suy sụp, chị Vân được gia đình đưa vào điều trị tại Bệnh viện huyện Thăng Bình. Tại đây Vân đã gặp anh Chinh cũng đang nằm chữa trị vì vụ "tự tử bất thành"… lúc đó anh Chinh vì buồn chuyện gia đình mà uống thuốc quyên sinh, may được bệnh viện cứu chữa kịp thời. Việc Chinh tự tử khiến chị Vân trắc ẩn, thông cảm và sau đó hai người nhanh chóng yêu nhau. Chị Vân cũng quyết lấy Chinh làm chồng. Tuy nhiên, khi chị Nguyễn Thị Vân kết hôn với Chinh, đã không ít lời ra tiếng vào, "nhà đó có "noi" tự tử, làm vợ dễ có ngày thành góa phụ". Nào hay, lời "ác mồm độc miệng" năm nào đã trở thành sự thật…
Ngay sau hôm cả xã Bình Hải xôn xao việc anh Chinh tự vẫn, chúng tôi cũng đã tìm đến nhà bà Nguyễn Thị Lê (85 tuổi, ở Bình Quý, Thăng Bình) mẹ đẻ của Chinh để tìm hiểu thực hư vụ việc. Cũng gặp ngay sáng 24/6, khi chị Vân vừa từ bệnh viện điều trị thương tích về nhà, lại phải tiếp tục được đưa vào bệnh viện cấp cứu vì chết ngất khi nghe tin chồng treo cổ tự vẫn. Vì vợ chồng Vân - Chinh chưa có nhà riêng, từ trước đến nay ở nhờ nhà cha mẹ chị Vân nên thi thể của Chinh đã được đưa về bên nhà cha mẹ ruột tại thôn 5, xã Bình Quý để làm tang lễ.
Riêng chị Vân, đầu chít khăn tang, tinh thần và thể trạng sa sút nhưng chị cũng cố giãi bày về tiếng oan ngoại tình mà chị gánh chịu bấy lâu. Thời gian đầu lấy nhau, cuộc sống của vợ chồng Vân - Chinh cũng rất tròn đầy. Để chu toàn cho cuộc sống, chị Vân mở một sạp bán trái cây ở chợ xép ngay sát nhà, còn Chinh lo ruộng vườn. Cả 2 vợ chồng đều tập trung làm lụng để nuôi 3 đứa con (2 đứa con chung và 1 con riêng của Vân) ăn học.
Nhưng cũng chỉ được vài năm đầu yên ổn, về sau, Chinh ngày càng biểu hiện tâm thần không ổn định. Chinh trở nên nóng nảy, hay cáu giận và thường xuyên rượu chè. Uống rượu vào anh lại đổ đốn, chửi mắng, đánh đập vợ con, cả khi không có lý do gì. Có lần, uống rượu xong, chửi bới chán chê, Chinh còn thẳng tay đánh đập và bắt 3 mẹ con chị Vân phải quỳ ở ngoài sân cả đêm.
Khi biết chúng tôi tìm hiểu về việc chị Vân có người tình như lời đồn đoán hay không, tất cả những người hàng xóm của chị Vân đều cười và khẳng định: "Chị đó còn không có thời gian soi gương chứ nói gì đến việc có nhân tình". Chị Nguyễn Thị Hoa (33 tuổi, thôn Phước An 1, xã Bình Hải) cho biết, chị Vân là người phụ nữ đứng đắn, làm việc rất chăm chỉ, quần quật từ sáng đến tối vừa lo buôn bán ở chợ, chăn nuôi ở nhà. Còn về anh Chinh, mọi người đều nhận xét anh cũng rất siêng năng, nghề nông giỏi giang. Tuy nhiên, tính tình anh vui buồn thất thường. Làm trụ cột gia đình, nhưng anh Chinh lúc nào cũng tỏ vẻ "có chuyện buồn gia đình", thậm chí sẵn sàng bỏ đi "mất tích" mấy ngày liền mà không có nguyên do.
Đáng buồn hơn là mỗi lần "buồn chuyện gia đình" thì anh ta uống rượu, lại đánh đập, chửi bới vợ con. Ngay trong thời điểm gặp chúng tôi, mặt mũi chị Vân vẫn còn thâm tím. Giải thích chuyện này, chị bảo do chị khóc… Chỉ từng ấy thôi cũng thấy người phụ nữ này nhẫn nhịn, đáng thương đến dường nào.
Cũng như tất cả những người chúng tôi đã gặp, bà Nguyễn Thị Lê (mẹ chồng chị Vân) khẳng định không có chuyện con dâu mình ngoại tình. Nguyên nhân chính dẫn đến việc anh Chinh tự tử là do anh bị áp lực về vấn đề tài chính, thêm vào đó là bị gia đình vợ lên án việc thường xuyên rượu chè, hành hạ vợ con. Chính vì không nhận thấy khuyết điểm của mình, cộng thêm có biểu hiện về tâm thần bệnh lý, suy nghĩ thiển cận mà anh Chinh đã kết thúc cuộc sống của mình, để lại đau buồn, oan uổng cho người thân. Nỗi oan tình của chị Vân cũng chỉ được gột rửa, làm sáng tỏ sau khi anh Chinh treo cổ tự vẫn vao sáng 21/6.
Thấy cha chết, mẹ bị đánh thương tích đầy người, cô con gái của vợ chồng Vân - Chinh là Nguyễn Thị Ly (15 tuổi) đã hoảng sợ thừa nhận: “Chính cô là tác giả của tin nhắn "mùi mẫn gửi cho nhân tình" của mẹ. Thật ra, cô chỉ có ý định mượn máy của mẹ để nhắn tin trêu đùa với bạn. Nhưng khi thấy cha quá hung dữ và Ly sợ cũng sẽ bị chịu đòn roi của cha, nên cô bé đã không đủ can đảm để thú nhận sự thật. Ly cũng không thể ngờ rằng, hành động và cách nghĩ còn quá dại dột của Ly đã để lại một hậu quả lớn, gây sóng gió và oan tình cho chính cha mẹ ruột của mình"…