Ngày 16/2, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP Hà Nội cho biết đã tiến hành khởi tố bị can Đào Văn Dương, 25 tuổi, quê ở Nhật Tựu (Kim Bảng, Hà Nam) về hành vi mua bán người.
Trải qua gần 8 tháng lăn lộn điều tra, cả trong dịp Tết Nguyên đán, các trinh sát của Đội 12, Phòng PC45 đã bắt giữ được đối tượng, giải cứu 4 thiếu nữ từ các động mại dâm nơi đất khách trở về…
Từ vụ lừa bán nữ sinh viên trường đại học tại Hà Nội
Đầu tháng 5/2010, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát của Đội 12 nhận được thông tin có một thanh niên dùng nhiều tên khác nhau là "Huy" và "Tuấn" có biểu hiện mua bán người. Nguồn tin trên nhanh chóng được các trinh sát xác minh. Các anh đã tìm đến một quán bar trên đường Trường Chinh thuộc phường Phương Liệt (Thanh Xuân), nơi có một nữ nhân viên tên V., đã từng đi cùng tên Tuấn vào cuối tháng 3/2010. Tại đây, các anh được biết, cô gái này tên là Nguyễn Thị V., 24 tuổi, quê ở Thái Bình, hiện là sinh viên một trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Ngoài giờ đi học, từ 19h, V. đến làm thêm tại quán bar.
Giữa tháng 3/2010, mọi người hay thấy có một thanh niên tên là Tuấn đến làm quen và thân thiết với V. Nhưng từ ngày 30/3, tự nhiên, V. "mất tích", không đến làm tại quán nữa. Thanh niên tên Tuấn vẫn đến trồng cây si V. tại quán cũng biến mất theo… Từ thông tin của các nhân viên trong quán bar, các trinh sát lại lần tìm và được một cô bạn trọ cùng V. cho biết, V. đã đi cùng bạn trai từ 30/3/2010. Duy nhất một lần, V. điện thoại từ Trung Quốc về máy điện thoại di động của cô bạn, thông báo mình đã bị lừa bán sang một động mại dâm bên Trung Quốc…
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát của Đội 12 đã tìm ra địa điểm nơi cô sinh viên Nguyễn Thị V. đang bị đọa đầy. Đó là một quán bán dâm ở thị trấn Pò Chài (Bằng Tường, Trung Quốc). Với những nỗ lực đầy trách nhiệm, gần 1 tháng sau, các trinh sát đã phối hợp với Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn giải cứu được Nguyễn Thị V. đưa về Việt Nam. Sự đau đớn tràn trong những lời khai của V. tại cơ quan Công an.
Em kể rằng, do hoàn cảnh gia đinh kinh tế khó khăn nên ngoài giờ học, em xin làm nhân viên phục vụ tại quán bar để thêm tiền trang trải học phí. Khoảng tháng 3/2010, Tuấn đến quán, gọi một chai bia và ngồi cả buổi quan sát cô gái. Khi ra về, Tuấn để lại dư cả trăm ngàn, khiến cô gái ấn tượng về sự giàu có, ga lăng của gã. Sau đó, hầu như ngày nào Tuấn cũng đến quán của V. làm và duy trì cách vung tiền kiểu "công tử nhà giàu" ấy, khiến V. nhanh chóng cảm mến. Rồi hai người rủ nhau đi chơi riêng ngoài giờ làm việc của V.
Tuấn, đối tượng tự giới thiệu tên như vậy, kể rằng nhà ở Xa La (Hà Đông), bản thân là trùm buôn bán quần áo từ Lạng Sơn về đổ buôn cho các đại lý của Hà Nội và Hà Đông. Cho đến ngày 30/3/2010, khi đang đi chơi cùng nhau, "trùm buôn" này sau khi gọi điện thoại cho ai đó, giả vờ nhăn nhó kể với V. việc nguồn hàng trên Lạng Sơn đang bị bắt giữ, phải lên giải quyết gấp. Đang ngồi cùng nhau trên taxi, Tuấn rủ V. cùng lên Lạng Sơn giải quyết công việc rồi cùng về luôn. Không nghi ngờ gì, V. đi theo bạn trai.
Khi đến biên giới Đồng Đăng, Tuấn dẫn V. đi bộ qua một đường mòn (lúc đó V. không hề biết đó là đường tiểu ngạch dẫn sang Trung Quốc). Đến đất Trung Quốc, Tuấn bảo V. ngồi ở quán nước, đợi gã đi giải quyết công việc rồi về đón. Nào ngờ, Tuấn đến chỗ khác nhận tiền bán V. rồi chuồn về Việt
Tiếp tục điều tra xác minh, các trinh sát còn lần lượt làm rõ được 6 cô gái nữa là nạn nhân bị kẻ tự xưng là "Tuấn" hay "Huy" - "trùm buôn quần áo Lạng Sơn" lừa bán sang Trung Quốc. Với trách nhiệm và tình người, đến tháng 7 và tháng 11/2010, các trinh sát đã phối hợp với Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn giải cứu được tiếp 3 cô gái khác là Đỗ Thị B., 19 tuổi; Trần Thị N., 16 tuổi, cùng trú tại Hà Nội và Mai Thị P., 21 tuổi, trú tại Thanh Hóa từ các quán mại dâm bên Trung Quốc trở về. Các nạn nhân đã đồng loạt viết đơn tố cáo hành vi mua bán người của kẻ tự xưng là "Tuấn", "Huy" đó…
Gần 8 tháng truy tìm tội phạm
Vì các cô gái cũng chỉ biết tên tự xưng của kẻ buôn người, chứ không hề biết tên thật, hay địa chỉ của gã nên công tác xác minh đối tượng của các trinh sát hết sức khó khăn. Tuy nhiên, có một đặc điểm về hình dáng của gã này được các cô gái mô tả khiến các trinh sát đặc biệt chú ý: đó là gã có nhiều hình xăm trên người, đặc biệt là hình xăm con rồng trên ngực và cánh tay trái. Hết sức linh hoạt và kiên trì áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an mới làm rõ đó là Đào Văn Dương, 25 tuổi, trú tại xã Nhật Tựu (Kim Bảng, Hà
Gần 8 tháng ròng rã, ngay cả dịp Tết Nguyên đán, khi mọi người đón xuân, các trinh sát của Đội 12 vẫn căng mình trong chuyên án. Kiên trì áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong những giờ khắc chuyển năm mới, các anh nhận được nguồn tin, mùng 2 Tết, Dương sẽ về chúc Tết bố mẹ tại Hà Nam và ông chú ở Hà Đông (Hà Nội). Vì thế, từ sáng sớm mùng 2 Tết, 2 mũi công tác của Đội 12 đã lặng lẽ lên đường, phục kích tại Kim Bảng (Hà Nam) và Hà Đông (Hà Nội). Nhưng Dương rất cáo già, gã đã không về.
Chiều mùng 4 Tết, lãnh đạo Đội 12 cho anh em rút quân. Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi, sáng hôm sau, các cánh quân lại vội vàng lên đường khi nhận được nguồn tin, Dương đang có mặt tại Lạng Sơn. Ngày Tết nhưng các trinh sát của Phòng PC45 Công an Lạng Sơn vẫn rất nhiệt tình phối hợp các trinh sát Hà Nội. Sau khi rà soát, các trinh sát phát hiện Dương vừa di chuyển vào khu vực chợ Bình Độ, huyện Tràng Định (Lạng Sơn), chỉ cách biên giới khoảng 7km. Đây là nhà người yêu gã tên là Hứa H.N., cũng là sinh viên một trường cao đẳng tại Hà Nội, đang về quê ăn Tết. Khi tổ công tác ập vào bắt Dương tại nhà cô người yêu, gã ngỡ ngàng bởi không ngờ các trinh sát của Hà Nội lại vượt cả Tết và quãng đường vất vả để truy bắt mình. Lúc đó là chiều 12/2, tức mùng 8 Tết.
Tại cơ quan Công an, Dương khai nhận, trong quãng thời gian làm thuê bên Trung Quốc đã bắt mối với một số đối tượng người Trung Quốc để hình thành đường dây lừa bán phụ nữ Việt Nam với giá khá cao: từ 6.000 đến 10.000 NDT.
Hiện, PC45 Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xác minh các bị hại còn ở Trung Quốc để phối hợp giải cứu trở về Việt Nam