>>Hành trình tội ác của kẻ mất nhân tính
Liên quan trong vụ án này, Nguyễn Thế Lâm (26 tuổi, ngụ thị xã Thuận An, Bình Dương) cũng lĩnh án 22 năm tù và Phùng Minh Cường (19 tuổi, ngụ Long Khánh, Đồng Nai) 18 năm tù cùng về tội "Giết người, cướp tài sản".
Theo cáo trạng, sáng 22/10/2008, Trần Nguyễn Xuân Phương từ nhà đến bãi xe của Công ty Taxi Vinasun để nhận xe chạy trong ngày. Sau khi nhận xe, Phương điều khiển xe chạy đến quán cà phê 234 thuộc khu dân cư Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một thì gặp đồng nghiệp lái xe cùng công ty là Nguyễn Thế Lâm. Trong lúc ngồi uống cà phê, do cần tiền tiêu xài nên Phương nảy sinh ý định đi cướp.
Từng đến nhà ông P.N.T., 45 tuổi, Phó Tổng Giám đốc Công ty Becamex, chơi trong thời gian còn làm việc ở công ty này nên Phương biết nhà ông có nhiều tài sản. Phương rủ Lâm đột nhập vào nhà ông P.N.T., Lâm đồng ý. Ngay sau đó, Phương bỏ xe taxi tại quán cà phê rồi mượn xe môtô chở Lâm đi mua xà beng, dây dù và 2 đôi bao tay vải len rồi bỏ tất cả vào túi vải mang theo.
Lâm chở Phương đến ngã tư trước Công ty U&I, (thuộc khu dân cư Chánh Nghĩa) đứng quan sát nhà ông T.. Khoảng 9h, khi thấy nhà ông T không có ai ra vào, Phương đi đến kêu cửa. Lúc này, mẹ vợ ông T. là bà Phan Thị Cảnh từ trong nhà đi ra hỏi tìm ai, Phương nói dối: "Chú T. kêu con đến nhà chờ" nên bà Cảnh mở cổng cho cả hai vào nhà. Lợi dụng bà Cảnh không để ý, Phương nhào đến dùng tay bóp cổ bà rồi kêu Lâm đưa sợi dây dù siết mạnh cho đến khi thấy nạn nhân bất tỉnh. Rồi Phương cầm cây xà beng đánh liên tiếp nhiều nhát vào đầu đến khi bà Cảnh chết. Sau đó, Phương lên lầu lục tìm được 6,6 triệu đồng, 2 máy chụp hình kỹ thuật số rồi tẩu thoát.
Đến khoảng tháng 4/2009, biết mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Mai (62 tuổi, ngụ thị xã Thủ Dầu Một), chủ vựa ve chai vừa mới bán đất ở Long Khánh (Đồng Nai) có nhiều tiền, Phương nảy sinh ý định giết bà Mai để chiếm đoạt tài sản. Sáng 13/4/2009, biết bà Mai ở nhà một mình nên Phương rủ Lê Thành Long cùng thực hiện. Khoảng 11h, Phương đến nhà của bà Mai thì thấy bà Đông làm thức ăn trong nhà. Tại đây, Phương giả vờ nói với bà Mai đổi cho y 2 triệu đồng tiền lẻ. Tưởng thật, bà Mai mở két sắt lấy tiền ra đếm để đổi cho Phương.
Trong lúc bà Mai ngồi trên nệm đếm tiền, Phương lén đi ra phía trước cửa nhà lấy một đoạn sắt dài đánh vào vùng gáy bà nhiều cái cho đến chết. Rồi, Phương lấy hết số tiền vàng có trong két gồm 15,6 triệu đồng, 7-8 chiếc nhẫn cà rá vàng, đi về. Hôm sau, nghĩ lại việc giết bà Mai để xác tại nhà thì sợ bị phát hiện, Phương bàn với Long đến nhà bà Mai, quấn xác bà cho vào bao tải rồi mang đi vứt tại một lùm cây ở khu vực đất hoang thuộc Khu công nghiệp Đại Đăng, phường Phú Lợi (thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).
Ngoài hai vụ án trên, cáo trạng còn xác định, do thiếu nợ chị Nguyễn Thị Thu Thủy (39 tuổi, ngụ thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), người chuyên ghi số đề và cho vay tiền góp. Bị chị Thủy nhiều lần điện thoại đòi tiền, Phương bực tức nên nảy sinh giết chị để xù nợ và chiếm đoạt tài sản. Phương đã rủ em vợ là Phùng Minh Cường cùng thực hiện.
Sáng 10/12/2009, Phương cùng Cường thuê xe ôtô Toyota Vios và điện thoại hẹn chị Thủy đứng chờ tại khu vực ngã 6, phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một để Phương đến chở đi lấy tiền. Sau khi đón chị Thuỷ, bọn chúng cho xe đi về hướng huyện Tân Uyên (Bình Dương).
Trưa cùng ngày đến khu vực nghĩa trang thuộc ấp 5, xã Thường Tân, huyện Tân Uyên, Phương cho xe rẽ vào một con đường đất, vắng người qua lại. Tại đây, Phương dùng roi điện mang theo chích vào đầu và cổ chị Thủy, rồi dùng dây dù siết cổ chị cho đến chết.
Sau khi gây án, Phương cùng Cường lục lấy toàn bộ tài sản của chị Thủy mang theo gồm 2 chiếc điện thoại di động, 4,8 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều vàng vòng khác, trị giá khoảng 60 triệu đồng. Cả hai chở xác chị Thủy phi tang tại khu vực rừng chồi thuộc KCN Rạch Bắp, xã An Tây.
Ngoài việc sát hại 3 nạn nhân trên, khoảng tháng 11/2009, Phương còn lừa lấy một xe ôtô hiệu Camry của cậu ruột là ông Nguyễn Văn Đức (76 tuổi, ngụ Bình Dương) mang đi cầm lấy 70 triệu đồng. Trước đó, vào năm 2007, Phương còn đột nhập vào nhà dì ruột mình là Nguyễn Thị Sáu, 70 tuổi trộm 6 triệu đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác