Ngày 6/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) cho biết: Sau bốn ngày đêm tích cực phá án đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Lý Thanh Tuấn (21 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Trần Thế Nhân (16 tuổi, ngụ quận Tân Phú) về hành vi giết người xảy ra tại trước số nhà 24, Quách Vũ, phường Hiệp Tân. Nạn nhân là anh Danh Định (18 tuổi, ngụ phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú).
Theo tài liệu của cơ quan điều tra: Vào lúc 20h30' ngày 2/1, anh Định cùng một số người bạn gồm Nguyễn Trung Tín, Nguyễn Văn Dũng, Danh Văn Khỏe, Danh Sang, Võ Văn Vô, Cò (chưa rõ lai lịch), Danh Toàn (26 tuổi), Danh Tuấn (19 tuổi) ngồi nhậu tại xưởng sắt số 169D, kênh Tân Hóa, phường Hòa Thạnh.
Trong lúc ngồi nhậu thì hay tin một người bạn là Lê Quang Minh (bạn Định) bị một thanh niên giật mất điện thoại di động, mà Định biết người thanh niên đó thường xuất hiện trước Trường THPT Đồng Khởi (Thạch Lam, phường Tân Phú).
Ngay sau đó, Định rủ Tín đi tìm người thanh niên này đòi lại ĐTDĐ cho bạn. Tín chở Định trên xe gắn máy BKS 52L-4625 đảo quanh khu vực trên nhưng không tìm thấy đối tượng. Nhận định kẻ cướp ĐTDĐ sẽ trốn trong hẻm, Tín gọi Định rẽ vào hẻm 19 (phường Hiệp Tân).
Lúc này, nhóm của Nhân gồm 8 người đi trên 4 xe gắn máy cũng chạy vào hẻm. Thấy lớp thanh niên choai choai cùng trạc tuổi, Tín chạy xe nẹt pô trước mặt ra oai. Chạy được 300m, Định cùng Tín ngồi uống nước mía. Vì bực mình, Nhân chạy qua chửi Định. Bị xúc phạm, Định với Tín tiếp tục chạy xe máy rượt theo chửi nhóm Nhân và thách thức "tụi bay ngon chờ tao đi”. Sau đó, Tín gọi điện đồng minh đến ứng chiến.
Nghe lời của chiến hữu, Dũng cùng Khỏe đi trên xe Nouvo cầm gậy đến tiếp ứng. Tuấn, Vô cầm dao tự chế đi bộ qua đường Lũy Bán Bích gặp Đỗ Quốc Cường rủ đi cùng. Về phần Định, Tín cũng gạch ống làm hung khí chuẩn bị đánh nhau. Tiếp đó, Tín, Định, Dũng, Khỏe chạy xe truy tìm nhóm Nhân nhưng không gặp.
Quá chán nản, cả bọn quay về chỗ bán nước mía. Tại đây, Dũng, Khỏe bị té xe nên về nhà trước. Đến 22h30' cùng ngày, Tín chở Định tiếp tục săn tìm nhóm của Nhân.
Về phía Nhân, sau khi cãi vã, y chạy xe máy nhãn hiệu Jupiter BKS 54P1-3375 ra khu vực Nhà thờ Phú Thọ Hòa cầu cứu Trần Lý Phương Tuấn. Tại đây, Tuấn chạy xe Attila đến gặp Nhân. Khi phát hiện thấy đối thủ đang truy tìm, Nhân liền chỉ Tuấn.
Ngay lập tức, Tuấn lấy dao bấm thủ sẵn trong người kêu Nhân đuổi theo. Đến trước số nhà 24 Quách Vũ, Tuấn ép xe của Tín, Định rồi cầm dao đâm vào lưng trái của Định, đạp xe ngã xuống đất.
Quá hoảng sợ, Tín bỏ chạy vào hẻm 19, còn Định chạy vào nhà thờ Phú Hòa. Định được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trưng Vương, nhưng do vết thương quá nặng, đã tử vong ngay sau đó.
Đến ngày 3, 4/1, được sự động viên của các điều tra viên gia đình đã thuyết phục Tuấn, Nhân ra đầu thú tại Công an quận Tân Phú. Tại cơ quan điều tra, cả hai đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội như trên