Năm 2009, Đặng Hải Quân (24 tuổi, trú tại khu 3, Phương Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ) lập gia đình với một cô gái cùng quê. Một năm sau đó, đứa con đầu lòng chào đời trong niềm vui khôn xiết của đôi vợ chồng trẻ.
Đầu năm 2010, trong một lần đi chơi với đám bạn trai cùng làng, Quân tình cờ quen biết Nguyễn Thị Huệ (SN 1995, ở Ngũ Xá, Cẩm Khê), đã buông lời tán tỉnh. Khi nghe Quân "rót mật vào tai", Huệ đã nhẹ dạ dâng hiến tình yêu nồng cháy, trong sáng của mình.
Sau khi "no xôi chán chè", Quân bắt đầu lo sợ sự việc bị bại lộ, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, nên tìm cách cắt đứt mối quan hệ trên. Quân chủ động gặp Huệ, yêu cầu chia tay nhưng Huệ không đồng ý. Cách đây hơn một tháng, Quân cùng vợ vào miền
Trong thời gian Quân và vợ sinh sống ở miền
Sau đó, Quân rủ Huệ quay về Phú Thọ, cả hai tìm đến khách sạn Bảo Ngọc, ở khu 3, thị trấn Sông Thao thuê phòng 305. Tại phòng nghỉ, giữa Huệ và Quân tiếp tục xảy ra khẩu chiến và theo lời khai của Quân thì trong lúc tức giận, Huệ đã có những lời lăng mạ Quân, đồng thời tát vào mặt Quân. Bị đánh đau lại tức giận vì bị Huệ xúc phạm, Quân đã chạy vào nhà vệ sinh, lấy chiếc khăn mặt xiết vào cổ Huệ cho đến chết. Sau đó, Quân lấy chiếc điện thoại di động Nokia rồi bỏ về nhà, kể lại toàn bộ sự việc với bố mẹ.
Được gia đình động viên, Quân đã đến cơ quan Công an tự thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ vào hành vi phạm tội của Quân, Phòng PC 45 Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố đối tượng về hành vi giết người, cướp tài sản