Tuấn quen biết với H.T.L. (ngụ phường 1, TP Vị Thanh, Hậu Giang) khoảng mấy tháng nay. L. là con gái của một gia đình khá giả, còn Tuấn làm thợ nấu ăn. Trong một lần đến nấu tiệc cho nhà L., Tuấn đã đem lòng yêu mến L. và Tuấn rất vui khi thấy L. cũng tiếp nhận tình cảm của mình. Tết Tân Mão vừa rồi, cả hai đã bỏ nhà đi suốt mấy ngày liền, đến khi gia đình .L kêu Tuấn đưa L. về thì cả hai mới chịu về.
Sau Tết chưa bao lâu thì Tuấn hay tin gia đình L. quyết định cho L. sang
Sau vài tháng học, L. về nhà cũng không cho Tuấn hay mà cho T. hay để ra đón. Buồn giận việc L. đối xử tệ bạc với mình, Tuấn nảy sinh ý định trả thù. Ngày 18/3, Tuấn đến nhà L. để chuẩn bị phụ nấu tiệc, Tuấn hỏi chuyện thì L. không trả lời. Lát sau L. nhờ người nhà đưa đi công chuyện thì Tuấn nói để Tuấn đưa nhưng L. không chịu. Tức giận, Tuấn lấy con dao thủ sẵn trong người ra đâm nhiều nhát vào người L., rồi chạy ra sau lấy con dao khác tự tử thì được mọi người can ngăn. Vì vết thương quá nặng, L. đã chết trên đường đi cấp cứu.
Vì một phút nông nổi không tự kiềm chế mình, Dương Thanh Tuấn đã gây ra tội ác. Hành vi đó chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng trị đích đáng, nhưng điều đọng lại trong vụ án này là bài học đối với những đôi trai gái đang yêu nhau, hãy đến với nhau bằng tình yêu chân thật, đừng xem nhẹ, cợt đùa để rồi dẫn đến những hậu quả đau lòng như trên