Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Trị, vào tối mùng 2 Tết Giáp Ngọ 2014, thấy vợ là chị Nguyễn Thị H. đi đánh bài chưa về, Thắng gọi điện vào máy chửi tục và gọi vợ về. Chị H. nhờ bạn là chị Phương chở về nhà. Khi về đến nhà thấy Thắng và hai con đang đợi ở phòng khách nên chị H. và chị Phương vào cùng ngồi nói chuyện với Thắng. Thắng cho rằng vợ mình quan hệ bất chính với người khác mà không thừa nhận và bảo chị H. “Giờ có anh với chị Phương đây em khai thiệt đi”. Chị Phương hỏi H. “Em có không?”, thì chị H thú nhận: “Trong lúc bị chồng đánh có người nhắn tin quan tâm đến em, thì em mới xiêu lòng và có đi uống cà phê 2 lần”.
Thấy Thắng và chị H. cãi nhau, chị Phương bảo chị H. im đi, rồi ra về. Sau đó, Thắng gọi chị H. lên phòng ngủ ở tầng 2 để nói chuyện. Đến 3h sáng hôm sau, Thắng đi xuống tầng 1 để uống nước và lấy cây dao nhọn dài 22cm lên phòng và tiếp tục cãi vã với chị H. cho đến 4h sáng. Trong lúc hai bên đang nói qua, nói lại, bất ngờ Thắng lấy dao đâm mạnh một nhát vào cổ chị H. khiến nạn nhân ngã xuống giường và kêu lên “Con ơi cứu mẹ với”.
Ngay lập tức, Thắng chồm lên đâm nhiều nhát vào vùng mặt, cổ và ngực chị H. Nghe tiếng kêu cứu của mẹ, hai con nhỏ của Thắng và chị H. từ tầng 1 chạy lên đập cửa phòng gọi: “Ba ơi, ba ơi”. Sợ hai con biết nên Thắng nói to “Xuống ngủ đi” rồi tiếp tục dùng hai tay cầm tóc của nạn nhân giật mạnh làm cho nạn nhân rơi đập đầu xuống sàn nhà…
Trước vành móng ngựa, Thắng khai nhận hành vi phạm tội và cho biết, Thắng và chị H. từng sống rất hạnh phúc. Chị H. sinh được hai đứa con trai kháu khỉnh, đời sống kinh tế khá giả. Nhưng, vào tháng 2/2012, Thắng phát hiện trong máy điện thoại của vợ có nhiều tin nhắn lạ. Thắng cho rằng, chị H. có quan hệ tình cảm bất chính với người đàn ông khác. Từ đó, tình cảm vợ chồng dần dần rạn nứt, sống trong cảnh “cơm không lành canh không ngọt”. Cho đến rạng sáng mùng 3 Tết Giáp Ngọ 2014 thì Thắng ra tay giết chị H…
Ngồi ở hàng ghế thứ hai dành cho đại diện hợp pháp của người bị hại, ba vợ của Thắng như chết lặng từ đầu đến cuối phiên tòa. Ông không nhìn con rể, cũng không nhìn ai ở xung quanh. Khuôn mặt khắc khổ với đôi mắt già nua cứ dại đi. Khi chủ tọa phiên tòa hỏi, ông có yêu cầu bị cáo bồi thường gì không, ông chỉ lắc đầu. Căn cứ vào tình tiết vụ án, tài liệu thu thập của cơ quan điều tra, lời khai của bị cáo và những người liên quan, HĐXX tuyên phạt Mai Chiếm Thắng án chung thân về tội “Giết người”. Bản án nhận được sự đồng tình của dư luận