Theo cáo trạng của Viện KSND TP Đà Nẵng, lúc 7h20’ ngày 8/10/2011, trước tiệm vàng Ngọc Thịnh (đường Trưng Nữ Vương, TP Đà Nẵng), Hồ Thị Lý (19 tuổi, trú xã Đắc Nuê, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk) cùng với 2 bạn đang trên đường đi bộ từ Chợ Mới về nhà trọ thì bị 2 đối tượng chặn đường và sau đó một đối tượng cầm dao đâm nhiều nhát vào ngực và cổ của Lý làm Lý tử vong.
Qua điều tra, CSĐT Công an TP Đà Nẵng xác định Phan Văn Sử (23 tuổi, quê xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, làm thợ nề tại huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk) là kẻ thủ ác; chủ mưu là Phạm Thị Thanh Tuyền (19 tuổi, trú thị trấn Liên Sơn, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk), cũng là bạn thân của nạn nhân Lý.
Bên cạnh đó còn có đồng phạm là Nguyễn Bá Tuấn (25 tuổi, trú cùng xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An)... Trước HĐXX, các bị cáo Tuyền, Sử và Tuấn khai nhận: Sử và Lý trước đây từng là “một cặp”. Tuy nhiên, chỉ sau khi yêu Lý ít lâu thì Sử lại chuyển hướng “thầm yêu trộm nhớ” bạn thân của người yêu là Tuyền. Từ đó tình bạn giữa Lý và Tuyền đã nảy sinh nhiều sứt mẻ.
Khi mẹ Tuyền bị TNGT, Tuyền nghi là do Lý và em trai Lý là Hồ Văn Trung dàn dựng gây ra để “trả thù ghen”. Tuy chỉ mới nghi ngờ, nhưng Tuyền đã xúi giục và bàn bạc với Sử tìm cách giết hại cả 2 chị em Lý. Vào sáng 5/10/2011, Sử đã đến Trường PTTH Nguyễn Du ở xã Đắc Niêu (Đắk Lắk) tìm cách lừa Trung đến nơi vắng người để giết. Nhưng rất may là Trung đã sớm phát hiện ra ý đồ sát hại của Sử nên bỏ chạy thoát...
Chúng đã nhờ một người đồng hương của Sử là Nguyễn Bá Tuấn tìm địa chỉ của Lý rồi ra tay sát hại Lý. Sau đó biết không thể thoát sự truy bắt của lực lượng Công an, chúng đã lần lượt ra đầu thú pháp luật...
Chiều 15/5, HĐXX đã tuyên phạt Sử và Tuyền án tù chung thân và Tuấn 9 năm tù về tội giết người