Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan đã bắt quả tang 2 đối tượng nữ người nước ngoài có danh tính nêu trên đang giao, nhận trái phép chất ma túy tại một khách sạn trên phố Hàng Mành, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Theo cáo trạng: Khoảng cuối năm 2011, Li Hui Zhen quen biết một đối tượng nam người Phi tên là Kiven, sống ở Quảng Châu, Trung Quốc. Kiven đặt vấn đề thuê Li Hui Zhen đi các nước vận chuyển hàng mẫu, ngoài chi phí ăn ở, khách sạn, sẽ được trả công 2.500NDT/chuyến. Theo thỏa thuận, ngày 4/10/2012, Li Hui Zhen đến Hà Nội để nhận túi hàng mang về giao cho Kiven. Người giao hàng sẽ chủ động tìm đến khách sạn để gặp Li Hui Zhen.
Cùng thời điểm đó, Chanda được một người đàn ông Hoa kiều (đã quen biết từ trước), sống tại Malaysia, tên là Kevinda gọi điện điều Chanda từ Thái Lan sang Malaysia. Tại đây, Kevinda thuê Chanda vận chuyển một túi du lịch sang Hà Nội, Việt Nam, bên trong có 3 quyển truyện tranh, một túi xách phụ nữ và một vài thứ đồ cho trẻ em... Túi du lịch sẽ được giao cho Li Hui Zhen tại khách sạn trên phố Hàng Mành với tiền công là 1.300USD (không kể tiền vé máy bay).
Khi tới Hà Nội, Chanda được Kevinda cho số điện thoại của Li Hui Zhen để liên hệ. Khi Chanda và Li Hui Zhen đang giao nhận túi du lịch có giấu 2.780 gam heroin trong 3 quyển truyện tranh và dưới đáy chiếc túi xách phụ nữ thì bị bắt.
Thời gian qua, cơ quan pháp luật Việt Nam đã triệt phá một số ổ nhóm tội phạm người Phi thuê phụ nữ Việt Nam vận chuyển "hàng mẫu", nhưng thực chất là ma túy được giấu tinh vi bên trong hàng hóa.
Qua vụ án này cho thấy, tội phạm người Phi không chỉ sử dụng phụ nữ Việt Nam mà còn sử dụng phụ nữ ở các quốc gia khác, chứng tỏ, đây là một đường dây có chân rết ở nhiều quốc gia, cần có sự phối hợp của Interpol các nước để đấu tranh, bóc gỡ, làm rõ kẻ chủ mưu, cầm đầu trong đường dây này