Trước đó khoảng 0h30 ngày 12/4/2013, Tài đi bộ từ nhà (đường Mai Xuân Thưởng, phường 4, quận 6) đến hẻm 391 Phạm Văn Chí, phường 3, quận 6 tìm tài sản sơ hở để trộm cắp.
Khi đến nhà của anh N.V.H. và chị C.T.H., thấy trong nhà đóng cửa, đèn bên trong tắt, Tài trèo qua hàng rào sau đó đột nhập qua đường ban công vào nhà lấy trộm nhiều vòng vàng, nhẫn hạt xoàn, điện thoại, tiền và nhiều loại giấy tờ quan trọng, trị giá gần 900 triệu đồng.
Về đến nhà, Tài hào phóng cho mẹ ruột 1 chiếc nhẫn và 1 đôi bông tai, bạn gái một mặt dây chuyền và một sợi lắc đeo cổ chân, tặng chị Lợi Lệ Nhi (người Tài hay mượn tiền) 1 sợi dây chuyền và 1 sợi lắc.
Qua điều tra truy xét, một tuần sau Tài bị công an bắt giữ. Ngoài lần phạm tội này, trước đó Tài từng có 1 tiền án cũng về tội danh trên và với biệt tài leo trèo giỏi nên Tài có biệt danh là Tài Nhện.
Ngoài ra, do nghiện ngập Tài từng bị Công an quận bắt đưa vào cơ sở chữa bệnh cai nghiện ma túy mới được tái hòa nhập cộng đồng vào tháng 9/2012