Theo cáo trạng, từ năm 2011, Huỳnh Công Thạnh và chị Lý Thị Phượng thuê nhà trọ chung sống với nhau như vợ chồng tại lầu 1 ở một ngôi nhà trên đường Khuôn Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP HCM.
Trưa ngày 5/2, sau khi cãi nhau về việc đóng tiền hụi và bị Thạnh đóng, Phượng tuyên bố sẽ không sống chung với Thạnh nữa mà sẽ về quê. Thạnh hăm dọa nếu như vậy sẽ cho nổ bình ga để cả hai cùng chết.
Nghe chồng hờ lạnh lùng tuyên bố, Phượng sợ hãi nên năn nỉ và hứa sẽ không bỏ Thạnh nữa. Sau khi cãi nhau, Thạnh bỏ đi nhậu một lúc rồi ra về. Trên đường về, nhớ lại câu nói của “vợ hờ”, Thạnh ghé cây xăng mua 3 lít xăng với mục đích nếu Phượng đòi về quê thì sẽ dùng xăng đốt để cả hai cùng chết.
Bị cáo tại phiên xử.
Đến khoảng 14h cùng ngày, Phượng từ trên lầu xuống thì phát hiện can xăng nên đem đi bỏ. Thấy lạ, chị Trạch Diễm Gô (chủ nhà) liền hỏi chuyện thì Phượng kể lại sự việc bị Thạnh hăm dọa ra sao.
Hay tin, chiều cùng ngày, vợ chồng chị Gô yêu cầu Thạnh và Phượng dọn nhà đi nơi khác ở, không cho thuê nhà nữa. Nghe vậy, Thạnh không nói gì mà bỏ đi ra ngoài uống rượu tiếp.
Đến khoảng 6h30 sáng hôm sau, trên đường về phòng trọ, Thạnh mua 30.000 đồng xăng đựng vào chai nước suối rồi về nhà. Khi về đến phòng trọ, Thạnh kéo chị Phượng vào phòng rồi đổ xăng lên người cả hai người rồi bật lửa đốt.
Sự việc được những người xung quanh phát hiện kịp thời nên chị Phượng được cứu nên chỉ bị bỏng với thương tích 48%, Thạnh cũng bị thương tích 13%