Theo nội dung vụ án, đêm 16/6/2012, Phạm Thị Kim Vy, Phạm Tuấn Anh đến uống rượu tại quán Song Lộc nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận Tây, quận 7. Trong lúc ngồi nhậu, Vy bị hai thanh niên là Nguyễn Hoàng Vũ và Phạm Hoàng Hải ngồi bàn kế bên chọc ghẹo. Tức giận, Vy mượn xe máy của bạn chạy về nhà rủ nhóm bạn, trong đó có Mai Thị Diễm (đang bỏ trốn) quay lại quán đánh nhau với những người này.
Tại đây, Vy cùng nhóm bạn của đã dùng mũ bảo hiểm, ly bia tấn công tới tấp Vũ và Hải khiến cả hai phải tháo chạy thoát thân. Trong lúc truy đuổi hai người này, Vy bị một thanh niên chạy theo nói khích “người ta đã van xin rồi mà tụi mày còn đánh, có giỏi thì đánh với tao nè” rồi cầm dao rượt đuổi nhóm Vy. Bị truy đuổi bất ngờ, Diễm gọi điện cho bạn trai là Huỳnh Ngọc Liêm, Lâm An Nhàn (bạn Liêm) tới tiếp viện.
|
Bị cáo Liêm (bìa trái) và Nhàn tại tòa. |
Nhận được điện thoại, Nhàn điều khiển xe gắn máy chở Liêm đến hẻm 308 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, quận 7 gặp Diễm. Khi Liêm và Nhàn đến nơi hỏi Diễm và Vy bị ai đánh, do trời tối không thấy rõ mặt, cả hai chỉ cho biết người thanh niên đi xe Exciter màu vàng. Sau đó, cả nhóm đi lòng vòng khu vực này để tìm người đi xe Exciter màu vàng. Khoảng vài phút sau, nhìn thấy anh Lê Ngọc Nam Kha chạy chiếc xe giống chiếc xe người thanh niên kia đi vào quán Azin (nằm kế quán Song Lộc), Vy liền la lên “nó kìa”.
Ngay tức thì cả bọn đuổi theo, sau đó Liêm và Nhàn đã dùng dao đâm anh Kha 2 nhát, còn Vy dùng mũ bảo hiểm tấn công anh Kha. Nhìn thấy anh Kha vô cớ bị nhóm côn đồ tấn công, anh Lê Ngọc Khánh và anh Võ Minh Thuận, đang ngồi trong quán Azin liền chạy tới giải vây cho anh Kha. Tức giận, Liêm, Nhàn quay lại tấn công hai người này. Hậu quả, anh Thuận bị Liêm và Nhàn dùng dao mang theo đâm chết
