Tại “hiện trường” vào lúc 8h30 ngày 4/5, chúng tôi ghi nhận: Con hẻm trên có chiều rộng gần 3m với nhiều khúc cua nguy hiểm. Hằng trăm hộ dân sinh sống trong con hẻm trên, đặc biệt các em nhỏ hay ra chơi ở giữa con đường rất nguy hiểm. Trước đây, con hẻm được tráng bê tông sạch sẽ dễ lưu thông, giờ lại xuất hiện nhiều rãnh, đá dăm lởm chởm trên mặt đường bẫy người tham gia lưu thông. Chưa đầy một giờ, hàng chục chuyến xe tải chở đất, đá chạy vào hẻm 257 khiến tường nhà xung quanh khu vực này rung động mạnh.
Chị Nguyễn Thị Lan (34 tuổi, quê quán: Hải Phòng) người dân trong hẻm chỉ vào chiếc xe tải chạy ngang, bức xúc: “Những chiếc xe tải đó thuộc Công ty TNHH Tân Hòa, chúng hoạt động khiến đường bị hư hỏng nặng. Gần đây nhất, ngày 3/5, chị Lan chở hai con đi học về bất ngờ gặp phải vết mới “cày” của xe tải. Quá bất ngờ, tay lái chị Lan choạng voạng, khiến ba mẹ con té lăn ra đường, rất may không xuất hiện xe tải lưu thông phía sau nên ba mẹ con chỉ bị xây xát ngoài da”.
Nhiều hộ dân sinh sống nơi đây đã báo cáo vụ việc đến chính quyền địa phương nhưng xe tải vẫn ngang nhiên hoạt động hằng ngày. Rất mong chính quyền địa phương sớm có biện pháp xử phạt các xe tải để hậu quả nghiêm trọng không xảy ra!