Khám xét trong người đối tượng, Công an thu giữ một giấy CMND mang tên Nguyễn Quốc Cường (31 tuổi, quê quán Bến Tre), tuy nhiên khi đối chiếu vân tay trong giấy CMND và vân tay của đối tượng, cơ quan điều tra đang nghi đây là CMND giả.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h30' ngày 24/12, đối tượng đi xe Nouvo màu xám BKS 53Z1-9994 dựng tại một con hẻm phía sau tiệm tạp hóa của ông Hồ Ngọc Ẩn rồi lẻn vào trong phòng lấy một giỏ xách (bên trong có tiền và vàng) ung dung bước ra cửa. Lúc này, bà Lê Thị Mỹ Hiền (vợ của ông Ẩn) đi vào nhà trong thì phát hiện đối tượng mặc quần jean, áo thun, đội nón lưỡi trai tay xách chiếc giỏ xách đựng tiền và vàng nên tri hô. Đối tượng rút hai con dao trong người ra hù dọa sẽ đâm chết nếu như ai đuổi theo hắn.
Nghe tiếng tri hô, ông Ẩn, và hai anh Quân, Hiếu (hai con rể của ông Ẩn) lập tức chạy vòng ra phía cửa sau chặn đầu đối tượng. Một số người dân xung quanh nghe tiếng hô cũng chạy đến hỗ trợ gia đình ông Ẩn bắt tên trộm nhưng lúc này đối tượng đã leo lên xe Nouvo đề máy chạy. Người dân đã dùng đá, bàn ghế ném trúng vào xe của đối tượng làm đối tượng ngã xuống nhưng hắn vẫn lồm cồm bò dậy phóng qua hàng rào kẽm gai, băng qua đám cỏ lau và thoát ra đường Mai Chí Thọ. Trên đường tẩu thoát, đối tượng đã quăng tiền vàng ở khu vực bãi cỏ lau.
Nhận được tin báo, Công an quận 2, Công an phường An Phú, CS 113… đã cử lực lượng xuống hiện trường cùng người dân truy xét đối tượng. Lúc này người dân phát hiện đối tượng cầm hai con dao đi lững thững ngoài đường. Sau 20 phút giằng co, lực lượng Công an đã áp sát tước được dao của đối tượng và bắt đưa về trụ sở Công an phường. Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, đối tượng có biểu hiện "phê thuốc" ngủ li bì nên chưa thể lấy lời khai.
Theo chủ tiệm tạp hóa, số tiền trong giỏ bị mất gồm hơn 35 triệu đồng tiền mặt, một sợi dây chuyền, hai nhẫn vàng, ba vòng vàng và một chiếc lắc. Người nhà đang tiến hành tìm kiếm số tài sản mà đối tượng ném ở khu vực bãi cỏ lau.
Hiện Công an quận 2 đang tiến hành điều tra vụ án