Đầu giờ chiều 6/3, thấy chiếc xe khách chạy trên đường số 1 từ Thanh Hóa ra, có trương biển Hà Nội, tôi liền vẫy. Xe dừng lại. Tôi cẩn thận hỏi xe có về Bến Giáp Bát không thì được phụ xe trả lời có. Tôi lên xe.
Nhưng khi xe đến Pháp Vân thì lại chạy ra phía sông Hồng. Tôi hỏi anh phụ xe, xe về đâu thì anh ta trả lời về Bến xe Lương Yên. Bức xúc, tôi nói với anh phụ xe: "Hóa ra, anh đã lừa tôi". Anh ta thản nhiên: "Thì xe đã đưa bác về tới Hà Nội rồi, còn gì. Bây giờ, bác muốn xuống chỗ nào bắt xe ôm về nhà, cháu sẽ bảo xe dừng lại!".
Là người cao tuổi lại không am hiểu về đường phố khu vực gần sông Hồng, tôi buộc phải theo xe về Bến Lương Yên. Tôi góp ý với anh phụ xe. Anh ta phớt lờ, bỏ đi, không một lời xin lỗi. Một lúc sau, tôi mới tìm được phương tiện đi về nhà nhưng với thời gian dài gấp đôi (hơn một giờ đồng hồ) so với đi từ Giáp Bát.
Tôi xin ghi lại biển số chiếc xe đã lừa tôi, đó là 36L-8402, trên kính cuối xe in dòng chữ Minh Quí (có lẽ là tên công ty) để bạn đọc biết, tránh bị trở thành nạn nhân của nó. Mặt khác, tôi mong các nhà xe cần nhắc nhở lái xe, phụ xe đừng chạy theo thu nhập mà lừa khách. Làm như vậy là thiếu lương tâm, vừa gây vất vả, tốn kém cho khách, vừa giảm chữ tín của nhà xe