Ngày 18/2, tiếp xúc với PV Báo CAND, anh Nguyễn Mười (43 tuổi, ngụ phường 17, quận Bình Thạnh, thợ chụp hình trong Thảo Cầm Viên) bức xúc trình bày về hành vi lừa đảo của một đối tượng giả dạng thuê chụp ảnh rồi thừa cơ hội lập mưu cướp tài sản.
Theo đơn trình bày của anh Mười thì khoảng 15h ngày 17/2, anh Mười đang chụp hình trong Thảo Cầm Viên thì có một đối tượng khoảng 30-35 tuổi, cao khoảng 1,65m, mặc áo caro xanh, quần Jean tìm đến gặp anh. Sau khi yêu cầu anh Mười chụp cho một vài kiểu hình, đối tượng kể với anh từ Đắk Lắk xuống thành phố mừng thọ một người ở quận 9.
Nửa giờ sau, anh Mười nhận được một cuộc điện thoại của đối tượng này (số anh Mười ghi trên biên nhận giao cho đối tượng) yêu cầu anh Mười mang ảnh của hắn giao tại Metro An Phú (quận 2). Anh Mười điều khiển xe đến Metro An Phú thì gặp đối tượng đứng chờ sẵn. Đối tượng yêu cầu anh Mười đi cùng hắn đến nhà người quen để chụp hình cho bữa tiệc mừng thọ. Anh Mười đồng ý và gửi xe gắn máy leo lên xe 7 chỗ mà đối tượng chuẩn bị sẵn để đến bữa tiệc chụp hình. Trên xe, đối tượng luôn kể chuyện và quan sát thái độ của anh Mười.
Khi đến đoạn đường thuộc ấp Long Sơn, phường Long Bình, quận 9, đối tượng có ý định muốn đi tiểu nên kêu anh Mười mở cửa xe bước xuống để hắn xuống. Anh Mười vừa bước ra khỏi cửa xe thì đối tượng đóng sập cửa xe lại và phóng xe đi. Bên trên xe là giỏ đồ nghề của anh Mười gồm: máy chụp hình D90, bóp tiền, 1 sợi dây chuyền, giấy tờ tùy thân trị giá khoảng 35 triệu đồng. Bất ngờ trước tình huống trên, anh Mười đến Công an phường Long Bình trình báo và gọi điện về Thảo Cầm Viên yêu cầu giữ lại file hình của đối tượng