Quỹ từ thiện của gia đình Úc vì trẻ em Việt Nam:

“Việt Nam đã chọn chúng tôi”

“Có rất nhiều người nước ngoài làm công tác giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam. Mỗi người đến với công việc này với nhiều mục đích khác nhau. Nhưng có một phụ nữ đã mang theo mình sứ mệnh đặc biệt, biến những bài học tiếng Anh trở thành những điều có giá trị hơn gấp nhiều những bài học bình thường khác, có khả năng thay đổi số phận của một con người”.

Cách đây nhiều năm, bà Alison Vidotto cùng gia đình từ Úc đến Việt Nam trong một kỳ nghỉ kéo dài 2 tuần. Thời gian ở Việt Nam, bà đã gặp Hà Minh Quân, chàng trai khiếm thị, người đã bắt đầu duyên nợ của gia đình bà với Việt Nam cho tới tận bây giờ. Lúc đó, Alison cùng các thành viên trong gia đình đã gặp một số trẻ em nghèo tại Việt Nam . Là một người mẹ của 6 đứa con, Alison dường như đặc biệt để ý hơn tới hoàn cảnh của những đứa trẻ bất hạnh tại đây. Một người đã chỉ cho Alison đến với Hà Minh Quân để xem bà có thể giúp gì cho cậu không.

Alison đã tìm tới Hòa Bình, tới túp lều lụp xụp nơi mẹ con cậu đang sinh sống. Lúc bước vào, bà nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi ở góc phòng. Alison đã tưởng rằng đó là ông hay họ hàng của Hà Minh Quân. Khi biết đó chính là chàng trai bà cần tìm thì Alison quá bất ngờ. Không phải bởi dáng dấp to cao của chàng trai trẻ tuổi ấy, mà bởi trong suốt 8 năm qua, kể từ khi mất đi thị lực năm 10 tuổi, Hà Minh Quân chỉ ở trong nhà và không làm gì. Khi cậu học đến lớp 5, mắc bệnh nhưng do nhà nghèo không có đủ tiền chữa bệnh, đôi mắt của cậu đã không còn nhìn thấy gì nữa. Kể từ đó, trong nhiều năm, Hà Minh Quân trở thành một chàng trai to cao nhưng chỉ ở trong nhà và không tiếp xúc với ai cả.

Gia đình bà Alison Vidotto.

Gia đình bà Alison Vidotto.

Hoàn cảnh của Hà Minh Quân lúc bấy giờ gây ấn tượng và xúc động mạnh mẽ với Alison. Lúc đó, con trai bà cũng bằng tuổi với cậu. Nhìn Hà Minh Quân và nghĩ tới con trai khiến Alison quyết tâm phải làm được điều gì đó, phải thay đổi được cuộc đời của chàng trai bất hạnh này. Alison cũng tìm được sự đồng cảm trong trái tim người mẹ của Hà Minh Quân. Dù lần đầu tiên gặp Alison, một người ngoại quốc tóc vàng, bà đã nói rằng, hãy mang Quân đi nếu thực sự Alison có thể giúp được con trai bà thay đổi được cuộc đời. Alison cảm nhận được hết sự thổn thức, mong muốn của người mẹ ấy. Cũng chính vì tất cả những điều đó, 6 tháng sau, Alison cùng thành viên trong gia đình đã quay trở lại Việt Nam sau khi quyết định thành lập Quỹ từ thiện Úc vì trẻ em Việt Nam (ACCV).

Trở về Úc sau kỳ nghỉ, Alison và tất cả thành viên trong gia đình bàn nhau lên kế hoạch tìm cách giúp đỡ trẻ em nghèo tại Việt Nam , đặc biệt là những người khiếm thị. Tiếp xúc với những người khiếm thị tại Úc, Alison nhận thấy hầu hết họ đều được trang bị đầy đủ để có thể sống tốt, tự chủ, độc lập và vui vẻ. Hình ảnh của Hà Minh Quân trong góc túp lều của gia đình cứ mãi ám ảnh tâm trí của Alison. Bà nhận ra rằng, người khiếm thị ở bất cứ nơi đâu đều có thể sống tốt nếu được trang bị những kỹ năng cần thiết. Người khiếm thị chỉ bị mất đi một khả năng của cơ thể chứ không mất đi cả cuộc sống. Thậm chí, trong số họ có nhiều người rất tài năng, có người có khiếu âm nhạc, có người lại có khả năng kinh doanh. Nhưng cũng giống như Hà Minh Quân, khi tai nạn ập đến. họ đều mất đi hi vọng sống.

Quỹ ACCV của gia đình Alison được thành lập từ năm 2006 với sự quyết tâm góp sức của cả gia đình. Tới nay, quỹ đã thành lập được 3 chương trình hỗ trợ một cách hiệu quả những hoàn cảnh khó khăn. Chương trình Elite tập trung dạy tiếng Anh và tin học cho người khiếm thị. Chương trình có tên Brighter Tomorrow hỗ trợ cuộc sống của gia đình, cung cấp thức ăn và giáo dục cho người có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình Christine Edith tại Bệnh viện Nhi Trung ương nhằm hỗ trợ cho các trẻ em nghèo không có tiền chữa trị bệnh.

Trong số những thành quả mà ACCV đạt được, chương trình dạy học cho người khiếm thị là một chương trình nổi bật và hiệu quả. Ban đầu, Alison và quỹ từ thiện của mình tập trung hỗ trợ cho người khiếm thị những kỹ năng để làm việc và kiếm sống, như: học chữ nổi, kỹ năng sống, kỹ năng massage. Nhưng sau đó, trong quá trình học tập và ứng dụng, Alison nhận ra rằng, để có thêm nhiều cơ hội tiến xa hơn cho những người khiếm thị, họ cần hơn những điều như thế. Đặc biệt, bà nhận thấy rất nhiều công ty có thể tạo điều kiện việc làm cho những người khiếm thị nhưng yêu cầu biết ngoại ngữ. Đặc biệt, nếu biết tiếng Anh, những người khiếm thị sẽ có thêm rất nhiều cơ hội và con đường mở rộng trong cuộc sống. Alison đã nghiên cứu và đưa vào chương trình học tiếng Anh của những người khiếm thị bằng giáo trình chuyên dụng cộng với sự giúp đỡ của những tình nguyện viên nước ngoài. Bà cũng tìm được tài trợ những phần mềm chuyên dụng để người khiếm thị có thể học cách sử dụng máy tính một cách hiệu quả.

Những khóa học của Alison mang đến cho Hà Minh Quân và những người khiếm thị khác các giá trị sống vô cùng to lớn. Chàng trai Hà Minh Quân từ một người luôn thu mình, im lặng sau những ngày tháng học tập đã trở nên vô cùng hoạt bát, dí dỏm và đã trở thành một thành viên của ACCV, người dẫn dắt cho những người bạn khác đến với họ.

Bà Alison và con gái Rose cùng với các trẻ em khiếm thị tại Việt Nam.

Bà Alison và con gái Rose cùng với các trẻ em khiếm thị tại Việt Nam.

Cùng đồng hành với Hà Minh Quân còn có rất nhiều người khác cũng xuất phát từ việc học tập tại ACCV và trở thành những người dẫn đầu. Như bạn Nguyễn Thị Hồng, sau 2 năm học tập với kết quả xuất sắc đã trở thành một giáo viên dạy chữ nổi tại trung tâm. Vừa qua, Hồng cũng có dịp tới thăm nước Úc, được giao lưu và gặp gỡ những người khiếm thị ở đây. Chuyến đi của Hồng đã mở ra cho cô một thế giới mới. Cô trở về và quyết tâm phấn đấu trau dồi, cũng như truyền lại những cảm nhận của mình về một tương lai tươi sáng mà cảm hứng được bắt nguồn từ những người bạn phương xa trong cô ngày một mạnh mẽ hơn.

Có thể nói, những khóa học của ACCV cho người khiếm thị tại Việt Nam mang lại cho họ rất nhiều điều, mặc dù ban đầu mọi việc không bao giờ là dễ dàng. Những người khiếm thị sau một thời gian dài thu mình, không tiếp xúc với xung quanh thường có những rụt rè, e ngại nhất định. Họ cần có thời gian để lấy lại những kỹ năng sống, cũng như lấy lại sự tự tin của mình. Nhưng chính trong những khóa học tại ACCV, họ có thêm những người bạn, có thêm các mối quan hệ. Để rồi từ đó xây dựng cho mình những ước mơ riêng, chia sẻ với nhau những sở thích và cuộc sống của mỗi người. Alison và mọi thành viên của ACCV vô cùng hạnh phúc khi chứng kiến những biến đổi đó trong từng ngày.

Không chỉ chương trình Elite dành cho người khiếm thị hoạt động hiệu quả, các chương trình khác của ACCV cũng đang từng bước lớn mạnh. Như chương trình giúp đỡ trẻ em nghèo khó khăn có tiền chữa bệnh trong 4 năm đã giúp được 200 trẻ với rất nhiều câu chuyện, cảm xúc đáng nói. Đặc biệt, trong số các thành viên của gia đình luôn đồng hành và hỗ trợ cho bà Alison, cô con gái Rose là thành viên đáng chú ý nhất.

Rose đến Việt Nam lần đầu tiên khi cô mới 9 tuổi và ngay lập tức đã kết bạn với các bạn trẻ cũng như là một thành viên tích cực nhất của ACCV. Cho tới giờ khi đã trở thành một thiếu nữ, Rose càng đồng cảm hơn với những gì đã và đang đồng hành cùng ACCV, đồng cảm hơn với việc mỗi đứa trẻ đều cần được có những cơ hội để phát triển tốt nhất. Bà Alison luôn nói rằng, những con mắt có thể không làm việc nhưng bộ não của tất cả các em đều khỏe mạnh. Giống như những đứa con của mình, bà luôn mong các em phát huy hết được năng lực của bản thân. Đó cũng chính là mục tiêu của ACCV, giúp đỡ tất cả mọi người có thể có được những cơ hội để phát huy những tiềm năng ẩn sâu bên trong. Bà Alison hiểu rằng, dù thế nào cũng luôn có những người thân yêu, như Rose, như Quân, như Hồng... cùng góp sức và tiếp bước với mình hướng về một thế giới tốt đẹp hơn

Hoàng Hôn

Các tin khác

Ấm lòng từ chuyện của Huy

Ấm lòng từ chuyện của Huy

Dũng cảm chặn xe ngang đường để đuổi bắt kẻ cướp tiệm vàng Sông Giang (số 99 Mễ Trì Thượng), Phan Quốc Huy, SN 1998 (trú tại Lương Sơn, Hoà Bình) đã bị đối tượng đâm trọng thương. Ngay tại thời điểm được người dân đưa đi cấp cứu, Huy vẫn dặn mọi người là "đừng báo cho mẹ em biết" và xin chủ tiệm vàng "cứ ứng trước tiền viện phí, ra viện em sẽ đi làm trả lại anh chị".
Chuyện về Thịnh thơ

Chuyện về Thịnh thơ

Chất độc da cam chỉ làm cho thể xác Thịnh biến dạng nhưng không đánh gục được tâm hồn nhạy cảm đến tinh tế, trái tim thổn thức nhịp đập yêu thương đầy bao dung, và trí tuệ minh mẫn, tinh thần cầu tiến của Thịnh.
Chàng kỹ sư bỏ nghề để làm "sống lại" đôi dép cao su

Chàng kỹ sư bỏ nghề để làm "sống lại" đôi dép cao su

Đôi dép cao su (dép lốp) đã gắn bó với những người lính trong suốt hai cuộc kháng chiến, đi cả vào những tác phẩm thi ca... Và hiện tại, đôi dép ấy đang được làm "sống lại", không chỉ với ý nghĩa là một hành trang không thể thiếu mà còn mong muốn nó trở thành một di sản.
Nhà toán học trẻ người Việt đầu tiên được vinh danh ở châu Âu

Nhà toán học trẻ người Việt đầu tiên được vinh danh ở châu Âu

Sau 8 kỳ giải thưởng chính thức của Hội Toán học châu Âu - EMS, lần đầu tiên một nhà toán học trẻ gốc Việt được vinh danh trong năm 2020. Đó là GS.TS Phan Thành Nam – một chàng trai sinh trưởng ở Phú Yên. Giải thưởng sẽ được trao tặng tại Đại hội toán học Châu Âu năm 2020, nhưng do ảnh hưởng đại dịch COVID -19 nên sự kiện này dịch chuyển đến tháng 6-2021.
Họa sĩ khuyết tật Đỗ Trọng Minh: Gửi sự sống vào những bức tranh

Họa sĩ khuyết tật Đỗ Trọng Minh: Gửi sự sống vào những bức tranh

Đang là một thanh niên khỏe mạnh với tương lai phơi phới, Đỗ Trọng Minh (SN 1984, trú tại tổ 3, khu 2A, phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả) bỗng chốc trở thành người tàn phế sau một lần tai nạn giao thông. Minh trải qua những năm tháng tận cùng tuyệt vọng nhưng rồi người đàn ông này đã vực lại chính mình bằng cách tìm đến với hội hoạ.
Cuộc đời đầy màu sắc của "tướng" Lê Công

Cuộc đời đầy màu sắc của "tướng" Lê Công

HLV Lê Công là nhân vật độc nhất vô nhị trong giới thể thao Việt Nam. Tốt nghiệp Đại học Thể dục thể thao với bằng HLV bóng đá nhưng cuối cùng, ông lại trở thành võ sư Việt Nam hiếm hoi có danh tiếng ở tầm quốc tế.
Robot made in Việt Nam ra đời... từ rác

Robot made in Việt Nam ra đời... từ rác

Dự án robot làm từ rác thải, nhóm bạn Robot Bank đã tạo cảm hứng cho nhiều bạn trẻ trong việc chung tay bảo vệ môi trường. Từ con robot khổng lồ đầu tiên, nhóm hy vọng sẽ thiết kế được một công viên để trưng bày những con robot làm từ phế liệu…
Chàng trai Tây Nguyên “Từ trường làng ra thế giới”

Chàng trai Tây Nguyên “Từ trường làng ra thế giới”

"Tôi muốn đi du học để khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài, một thế giới to hơn ngôi làng của tôi, to hơn con đường từ nhà tới trường và từ nhà lên rẫy của tôi. Tôi muốn nhìn xa hơn những đồi cà phê xanh ngát", đó là tự sự của Đỗ Liên Quang ở bìa cuốn sách "Từ trường làng vẫn ra thế giới" của Quang.
Cô giáo khuyết tật và hành trình "truyền cảm hứng"

Cô giáo khuyết tật và hành trình "truyền cảm hứng"

Do di chứng của chất độc da cam nên từ khi sinh ra cơ thể chị Lê Thị Lan Anh, SN 1976 (trú tại khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã không bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhiều người đã nghĩ "con bé này chắc chả sống được bao lâu". Thế nhưng, đứa trẻ năm nào đã chiến thắng số phận và không ngừng vươn lên để trở thành cô giáo dạy tiếng Anh. Với những đóng góp tích cực cho cộng đồng, năm 2019 chị Lan Anh đã được vinh danh trong lễ trao giải thưởng KOVA.
Độc đáo những bức tranh từ hạt gạo

Độc đáo những bức tranh từ hạt gạo

Từ những hạt gạo, với niềm đam mê hội họa, ông Nguyễn Tất Chiến (sinh năm 1968), ở thôn Đồng Nanh, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã thổi hồn vào những hạt gạo để làm nên bức tranh độc đáo.
“Độc thủ huyền cầm” bên sông Tiền

“Độc thủ huyền cầm” bên sông Tiền

Những năm tháng buồn tẻ của cuộc đời không ít lần đẩy ông vào suy nghĩ tiêu cực, muốn kết thúc số phận. Nhưng rồi tiếng đàn đã cứu rỗi tâm hồn của người đàn ông một tay này...
Các anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống

Các anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống

Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và Thượng sĩ Võ Văn Toàn, CBCS Đội Cảnh sát Giao thông / trật tự (CSGT-TT) Công an quận Sơn Trà ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại nỗi đau xót, tiếc thương cho người ở lại...
Hành trình vẽ lên cuộc đời của cậu bé không tay

Hành trình vẽ lên cuộc đời của cậu bé không tay

Khác với người anh song sinh của mình, từ khi sinh ra, cậu bé Nguyễn Tiến Anh (SN 2010, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, TP Bắc Giang) đã thiếu đi đôi tay, thiếu những tia hy vọng về tương lai. Nhưng đổi lại, cậu bé lại có sự kiên trì, nhẫn nại hơn người, để tự vẽ lên ước mơ của cuộc đời mình.
Tấm lòng bồ tát của nữ “đại gia chân đất”

Tấm lòng bồ tát của nữ “đại gia chân đất”

Từ lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “cả dân tộc cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”, bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ - Giám đốc Công ty Bích Thuỷ (thuộc xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã góp 50 tấn gạo ủng hộ các đơn vị tuyến đầu chống dịch.
Chuyện của một “nông dân trí thức”

Chuyện của một “nông dân trí thức”

Trong những “nông dân trí thức” tôi từng tiếp xúc, Nguyễn Thị Thu là người luôn làm tôi nể phục. Tôi ấn tượng với những cố gắng để mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm an toàn, minh bạch của Thu. Song, hơn tất cả, điều khiến tôi luôn trân trọng, là việc chị đã và đang từng ngày nỗ lực lan toả tình yêu dành cho Đất Mẹ.
Người thầy đặc biệt và thư viện chào thế giới

Người thầy đặc biệt và thư viện chào thế giới

Mặc dù mới chỉ học lớp 8 và chưa một lần đứng trên bục giảng, nhưng anh Phùng Văn Trường, SN 1979, vẫn được người dân thôn Nhân Lý tôn trọng gọi là thầy. Anh không chỉ là người thầy đặc biệt truyền cảm hứng, mang ánh sáng tri thức đến với các em nhỏ trong thôn mà còn là người thầy về nghị lực sống.