#sông Ô Lâu

Tìm được 10 kết quả

Ngược dòng Thác Ma

Ngược dòng Thác Ma

Sông Thác Ma, tên gọi dân dã của một nhánh nhỏ hợp lưu với sông Ô Lâu, bắt nguồn từ vùng rừng phía Tây huyện Hải Lăng (Quảng Trị), xuôi qua các làng Khe Mương, Trầm, Tân Điền, Cồn Tàu - xã Hải Sơn, rồi đổ về Hải Chánh, hòa vào sông lớn. Người địa phương gọi tên sông bằng những âm sắc giản dị, có lúc “sông Khe”, có lúc “Thác Ma”, với những ghềnh thác đổ ào ạt như tiếng người hò đêm chống Mỹ, cứu nước năm xưa.

Tái diễn nạn khai thác cát trái phép trên sông Ô Lâu

Tái diễn nạn khai thác cát trái phép trên sông Ô Lâu

Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cùng với chính quyền địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền, xử lý nghiêm hành vi khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép. Tuy nhiên, tình trạng khai thác cát lậu trên sông Ô Lâu qua địa bàn huyện Phong Điền tiếp tục tái diễn khiến người dân địa phương lo lắng, bức xúc.

An cư cho người dân vạn chài trên sông Ô Lâu

An cư cho người dân vạn chài trên sông Ô Lâu

Sau nhiều năm sống trong những căn chòi dựng tạm bợ bên dòng sông Ô Lâu, nhiều hộ dân vùng thủy diện thôn Tân Bình, xã Phong Bình, huyện Phong Điền (Thừa Thiên-Huế) đã được chính quyền tạo điều kiện hỗ trợ cấp đất và xây nhà tái định cư (TĐC). Niềm mơ ước an cư của người dân vạn chài giờ đây đã trở thành hiện thực.

Ai về bên bến Ô lâu

Ai về bên bến Ô lâu

Hàng trăm năm trước ai muốn vào kinh thành Huế thường phải đi đường sông vì đường bộ không tiện, lắm trở ngại. Nếu đi đường bộ, ngựa chở hàng cũng chỉ tới bến sông Ô Lâu phải dừng lại. Tất cả hàng và người đều xuống tàu thuyền xuôi dòng Ô Lâu hàng chục cây số quanh co uốn khúc. Sau đó tàu thuyền phải đi qua phá Tam Giang rồi rẽ ngược sông Hương vào Kinh thành. Đúng là: "Đường vô xứ Huế quanh quanh/ Non xanh nước biếc như tranh họa đồ".
Ngăn chặn người từ vùng dịch xâm nhập trái phép vào Huế bằng đường sông

Ngăn chặn người từ vùng dịch xâm nhập trái phép vào Huế bằng đường sông

Theo lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, khi thắt chặt đường bộ thì người dân tìm cách đi đường sông Ô Lâu để xâm nhập vào địa bàn. Do đó, yêu cầu các cơ quan thành lập thêm các chốt, tăng cường CSGT đường thủy tuần tra dọc tuyến sông Ô Lâu ngăn chặn người từ Quảng Trị xâm nhập trái phép vào địa bàn. 
Nghị lực của chàng trai khuyết tật

Nghị lực của chàng trai khuyết tật

Không may gặp tai nạn khi lên 9 tuổi, Nguyễn Quốc Nghĩa (24 tuổi, ở thôn Vĩnh An, xã Phong Bình, huyện Phong Điền, Thừa Thiên- Huế) phải sống cảnh bại liệt nhiều năm trời. Thế nhưng, với nghị lực phi thường, chàng trai này đã tự tập đi lại để theo đuổi ước mơ con chữ. Đặc biệt, nhiều người còn gọi Nghĩa là “rái cá” sông Ô Lâu... bởi anh có tài bơi lội rất giỏi.