Sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, các ý kiến, kiến nghị của cử tri TP Hồ Chí Minh tiếp tục phản ánh rõ nét những tồn tại kéo dài trong quản lý đất đai, phát triển hạ tầng đô thị và bảo đảm an sinh xã hội.
Nhiều năm qua, hàng ngàn hộ dân tại nhiều nơi trên địa bàn TP Huế sống trong nỗi bất an khi nhà cửa xuống cấp, hư hỏng nhưng không thể sửa chữa do vướng quy hoạch treo nhằm phục vụ các dự án (DA). Nhiều người dân đang mỏi mòn chờ DA triển khai; nếu không thì sớm điều chỉnh quy hoạch để cuộc sống của họ sớm được ổn định.
Khu vực Bình Quới - Thanh Đa từ lâu được ví như một “ốc đảo xanh” giữa lòng TP Hồ Chí Minh, nơi hội tụ cảnh quan sông nước trù phú và quỹ đất rộng hiếm hoi còn lại của thành phố, mang trong mình tiềm năng phát triển to lớn. Tuy nhiên, sau hơn 30 năm bị quy hoạch treo, khu vực này rơi vào cảnh hạ tầng xuống cấp, đời sống người dân bị ảnh hưởng nặng nề…
Tuy nằm cách trung tâm không xa nhưng nhiều khu dân cư ở TP Hồ Chí Minh giống như ở vùng quê với những cánh đồng hoang hóa, ao đầm, đường xá nắng bụi mưa lầy, đầy rác rưởi. Đó là hậu quả của quy hoạch treo và sự tắc trách của các đơn vị đầu tư khi thực hiện dự án…
Báo CAND trong các ngày 8, 9 và 10/7 có đăng vệt bài viết 3 kỳ “Đau đầu tìm lối ra cho dự án nghìn tỷ… cù cưa”, trong đó có phản ánh về dự án Làng Đại học Đà Nẵng nằm trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam kéo dài gần 3 thập kỷ vẫn chưa xong… giai đoạn 1.
Dự án Khu chăn nuôi lợn giống Dabaco Hà Tĩnh tại xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh được chấp thuận đầu tư từ năm 2017, bất luận trước đó vào năm 2013 khu đất này đã được quy hoạch để xây dựng cơ sở tôn giáo Thiền viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh.
Vào Google gõ 3 từ "quy hoạch treo", chỉ sau 0,3 giây cho ra tới 13 triệu kết quả. Chỉ cần nhìn vào kết quả ấy cũng đủ hiểu quy hoạch treo không chỉ là vấn đề thời sự nóng bỏng mà còn là nỗi ám ảnh của rất nhiều người lỡ phải sống trong vùng quy hoạch treo.
Không chỉ người dân phải sống khổ khi vướng vào các dự án treo, quy hoạch treo mà theo các chuyên gia, thực trạng nhức nhối này còn gây lãng phí nguồn lực đất đai rất lớn, gây mất cân đối trong phát triển văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng. Luật Đất đai đã quy định rõ mốc thời gian nếu dự án không triển khai thì phải thu hồi. Do đó, các địa phương cần phải mạnh tay hơn, kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng này.
Cứ mỗi trận mưa lớn thì nơm nớp lo sợ ngập nổi giường tủ, mùa hè thì phải sống cảnh ngột ngạt trong những căn nhà cũ nát, xuống cấp, ọp ẹp. Còn rất nhiều bi kịch khác nữa mà không ít người dân đang phải gánh chịu khi căn nhà mình ở vướng vào các quy hoạch treo. Chỉ cách nhau một bức tường ngăn, nhưng bên kia là cuộc sống đô thị tấp nập, bên này hàng chục năm qua họ vẫn đang phải sống trong cảnh nhà cửa tạm bợ không khác gì những khu ổ chuột. Đời bố mẹ khổ, đến đời con bây giờ vẫn khổ và không biết bao giờ... hết khổ.
Những dự án bỏ hoang nhiều năm tại các thành phố lớn không còn quá xa lạ. Dù cơ quan chức năng, chính quyền các tỉnh đã quyết liệt vào cuộc và đưa ra nhiều biện pháp nhưng chưa thể chấm dứt triệt để.
Chính quyền TP Đà Nẵng vừa có quyết định hủy bỏ Dự án ga đường sắt Đà Nẵng được quy hoạch từ năm 2004 nhưng không triển khai, gây nhiều hệ lụy cho đời sống người dân.
Sau rất nhiều năm chờ đợi, hàng nghìn người dân sinh sống tại phường Vỹ Dạ, TP Huế vui mừng khi tỉnh Thừa Thiên-Huế xóa bỏ quy hoạch “treo” tại Cồn Hến để điều chỉnh xây dựng lại khu vực này.
Dự án Làng Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) được Chính phủ phê duyệt triển khai từ năm 1997 với tổng diện tích khoảng 300ha. Trong đó, có khoảng 110ha thuộc phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng và khoảng 190ha thuộc phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Đã 20 năm qua, gần 1.000 hộ dân thôn Đông Hòa, xã Hòa Châu (Hòa Vang, TP Đà Nẵng) phải sống chung với “quy hoạch treo”, cơ sở hạ tầng không được đầu tư nâng cấp; nhà cửa xuống cấp không thể sửa chữa, mỗi mùa mưa bão đến đối mặt với tình trạng ngập nước, ô nhiễm môi trường, do phần lớn diện tích là vùng thấp trũng, không có hệ thống thoát nước…
Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý với đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7865/BKHĐT-TH về việc bố trí 1.000 tỷ đồng từ nguồn dự phòng chung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cả nước giai đoạn 2016 - 2020 để triển khai thực hiện dự án Khu đô thị ĐH Đà Nẵng.
Đó là nỗi bức xúc của người dân thuộc dự án xây dựng Trung tâm lưu chuyển hàng hóa 1 và 2 ở phường 7 (quận 8, TP Hồ Chí Minh). Đến đây vào cuối tháng 10-2018, chúng tôi cảm tưởng giống như đến một ốc đảo ngay trong lòng thành phố.
Xung quanh siêu dự án Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh (hơn 426ha) bị xem là quy hoạch “treo” suốt 26 năm qua, đã có nhiều ý kiến về những nhà đầu tư cả nước ngoài lẫn trong nước “đến và bỏ đi” mà gần như chưa mang lại tín hiệu tích cực nào. Trong khi đó, hơn 3.000 hộ dân với 13.000 nhân khẩu vẫn đang sống lay lắt với dự án quy hoạch “treo” lâu nhất TP Hồ Chí Minh này…
Xơ xác, tiêu điều, là những cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi đặt chân tới vùng đất Tân Hà, Châu Pha của huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT). Ðiều đáng nói là vùng quê từng trù phú xanh mướt bởi cây điều, cùng nhiều loại cây ăn trái đã không còn nữa… Nơi đây giống như một “vùng đất chết”.