#Nhà văn Hữu Ước

Tìm được 25 kết quả

Trung tướng, nhà văn Hữu Ước: "Tác phẩm là điều còn lại cuối cùng"

Trung tướng, nhà văn Hữu Ước: "Tác phẩm là điều còn lại cuối cùng"

Cũng phải vài lần hẹn, tôi mới gặp được Trung tướng, nhà văn Hữu Ước. Đã hơn 10 năm rời vị trí Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân, An ninh thế giới, Văn nghệ công an, nhưng giờ đây, ông vẫn luôn bận rộn với công việc của Chủ tịch Chi hội Nhà văn Công an và sáng tác văn chương, hội họa.

Tiểu thuyết "Suối Cọp" ra mắt ở Hội chợ sách quốc tế Goteborg

Tiểu thuyết "Suối Cọp" ra mắt ở Hội chợ sách quốc tế Goteborg

Tiểu thuyết “Suối Cọp” của Trung tướng  - nhà văn Hữu Ước do NXB Hội Nhà văn xuất bản lần đầu năm 2022, tái bản năm 2023, với ba ấn bản tiếng Việt, Anh và Thụy Điển đã hiện diện tại Hội chợ sách quốc tế Goteborg diễn ra ở thành phố Goteborg, Thụy Điển từ 26 đến 29/9/2024. Năm nay, nhà văn Hữu Ước là tác giả Việt Nam duy nhất có một gian trưng bày và bán tác phẩm của mình tại hội chợ sách quốc tế Goteborg.

Trung tướng, nhà văn Hữu Ước ra mắt “Suối Cọp”

Trung tướng, nhà văn Hữu Ước ra mắt “Suối Cọp”

Giữa tiết trời mùa thu Hà Nội, trên căn phòng tầng 2 nhìn ra hồ Thiền Quang lộng gió, giữa những tán nắng lung linh của buổi sớm mai, Trung tướng, nhà văn Hữu Ước tiếp đón những người bạn tâm giao, và tâm tình của mình trong lễ ra mắt cuốn tiểu thuyết với tên rất “ngầu”, như chính phong độ của ông: “Suối Cọp”.

Trung tướng, nhà văn Hữu Ước: “Suối Cọp” đã bước ra với độc giả thế giới

Trung tướng, nhà văn Hữu Ước: “Suối Cọp” đã bước ra với độc giả thế giới

Chọn ngày cuối của tháng 10, tháng cuối của mùa Thu, khi Hà Nội chấp chới giao thoa trong cái hanh vàng của tiết thu và chút se lạnh mơ mồ của gió đông gợi về đâu đó bên hồ Thiền Quang thơ mộng với những hàng cây buông mành và mặt hồ gợn sóng, Trung tướng nhà văn Hữu Ước tổ chức lễ ra mắt tiểu thuyết “Suối Cọp” với tất cả những cảm xúc lắng đọng.

Ra mắt tiểu thuyết “Suối Cọp” của Trung tướng, nhà văn Hữu Ước

Ra mắt tiểu thuyết “Suối Cọp” của Trung tướng, nhà văn Hữu Ước

Sáng 29/10, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Hội nhà văn phối hợp Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông Trí Việt tổ chức họp báo ra mắt tiểu thuyết “Suối Cọp” của Trung tướng, nhà văn Hữu Ước, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, nguyên Tổng Biên tập Báo CAND.

Trung tướng - nhà văn Hữu Ước: Với nghệ thuật phải sống đời lộng lẫy

Trung tướng - nhà văn Hữu Ước: Với nghệ thuật phải sống đời lộng lẫy

Mười năm sau ngày lẻ bóng, kể từ khi người vợ hiền rời bỏ ông về trời, Hữu Ước đã kịp để lại cho độc giả hai tiểu thuyết “Kiếp người” (3 tập), “Suối cọp” (1 tập), ba vở kịch, hai tâp thơ, một đêm trình diễn thơ ca nhạc họa và mới đây là triển lãm "Sắc màu" đang diễn ra tại Trường Đại học Mỹ thuật Yết Kiêu, Hà Nội. 

“Suối Cọp” và cách giải mã chiến tranh của nhà văn Hữu Ước

“Suối Cọp” và cách giải mã chiến tranh của nhà văn Hữu Ước

“Suối Cọp” - cuốn tiểu thuyết viết về đề tài chiến tranh cách mạng của nhà văn Hữu Ước - là một tác phẩm không chỉ giàu chất nhân văn mà còn rất giàu chất tiểu thuyết. Tác phẩm kể về cuộc chiến đấu chống Mỹ gian khổ và anh dũng của quân, dân ta tại vùng Suối Cọp, "nơi bắt đầu của Đông Trường Sơn tiếp giáp với Tây Trường Sơn và rất gần đường 9 Quảng Trị" (tr.13), qua đó nhà văn gửi tới bạn đọc bức thông điệp vì sao chúng ta thắng Mỹ một cách đầy thuyết phục.

Người ta sinh ra không phải là lính...

Người ta sinh ra không phải là lính...

Trong văn giới hiện đang có tâm thế gặp khó và khó vượt khó khi viết về chiến tranh đã lùi xa. Cũng không có gì lạ khi một thế hệ trải qua lửa đỏ và nước lạnh của chiến tranh bây giờ đã vào ngưỡng thất/ bát tuần, sức lực và tâm huyết không còn cao trào như độ tráng niên. Lớp hậu sinh thì cố gắng hình dung và tưởng tượng chiến tranh theo cách riêng của họ.

Nỗi cô đơn thường trực

Nỗi cô đơn thường trực

Thơ Hữu Ước bộc trực, thiên về trực cảm, trực giác và luôn “thượng ý” chứ không “thượng từ”. Nhưng đằng sau những gì tưởng như rất thẳng băng, rất trực tiếp ấy lại là những gì không hoàn toàn thẳng băng, không hoàn toàn trực tiếp, đầy ẩn ý và cần phải được tiếp tục giải mã bằng sự chia sẻ, thấu hiểu của trải nghiệm đến tận cùng từ phía độc giả.
“Nhật ký kẻ từ tù” lên sân khấu kịch

“Nhật ký kẻ từ tù” lên sân khấu kịch

Được dàn dựng và tham dự Liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ CAND” lần thứ IV năm 2020, những ngày này, vở kịch nói “Nhật ký kẻ tử tù” đang được Trung tâm Bảo tồn và phát triển nghệ thuật sân khấu, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam gấp rút hoàn thiện.
“Hữu Ước & bài thơ Một mình”: Đêm thơ, nhạc, họa kỷ niệm 50 năm quân ngũ

“Hữu Ước & bài thơ Một mình”: Đêm thơ, nhạc, họa kỷ niệm 50 năm quân ngũ

19h30 ngày 29 và 30-11, tại Nhà hát Âu Cơ, số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội diễn ra chương trình: “Đêm thơ, nhạc, họa và triển lãm 50 bức tranh” của Trung tướng, nhà văn Hữu Ước. Mặc dù tối thứ sáu, gió mùa đông bắc đem theo hơi lạnh nhưng trong khán phòng diễn ra sự kiện “Hữu Ước & bài thơ Một mình” vô cùng ấm áp, bởi hơi thở nghệ thuật chân thực.
Vị tướng - Khi giai điệu gọi tên “một mình”

Vị tướng - Khi giai điệu gọi tên “một mình”

24 tuổi làm phóng viên, sau này ông giữ cương vị Tổng Biên tập Báo An ninh thế giới rồi Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân, nắm trong tay nhiều đầu báo uy tín, thương hiệu và ông cũng là người đặt viên gạch đầu tiên cho Truyền hình ANTV. Từ lâu, người ta đã thấy, dưới trướng ông, nhiều phụ tá có tài...
Hữu Ước - “Một mình” với thơ, nhạc, họa

Hữu Ước - “Một mình” với thơ, nhạc, họa

19h30 ngày 29 và 30-11, tại Nhà hát Âu Cơ, số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội, diễn ra chương trình “Hữu Ước và Bài thơ Một mình” (kỷ niệm 50 năm quân ngũ trong cuộc đời binh nghiệp của ông). Ngay từ ngày đầu tháng 11, những khung tranh vuông thành sắc cạnh tấp nập được mang tới 100 Yết Kiêu, Hà Nội, trụ sở của báo An ninh thế giới để sắp tới đây, 50 bức tranh của ông sẽ được triển lãm.
Gặp mặt nghệ sĩ điện ảnh CAND

Gặp mặt nghệ sĩ điện ảnh CAND

Ngày 17-3,  tại Hội trường Báo Công an nhân dân, Chi hội Điện ảnh CAND đã tổ chức buổi gặp mặt, ôn lại truyền thống, lịch sử vẻ vang của Điện ảnh Cách mạng Việt Nam nói chung, Điện ảnh CAND nói riêng. Đây cũng là hoạt động trọng tâm của Chi hội Điện ảnh CAND nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ ký sắc lệnh thành lập ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam.



Một người văn xốc vác dữ dội, một người thơ u uẩn, cô đơn

Một người văn xốc vác dữ dội, một người thơ u uẩn, cô đơn

Nhà văn Hữu Ước, ngoài tài năng làm báo còn là một con người tài hoa ở nhiều lĩnh vực sáng tạo văn học - nghệ thuật như: Truyện ngắn, tiểu thuyết, thi ca, hội họa, kịch bản (sân khấu - điện ảnh) và cả âm nhạc. Trong bài viết này, tôi chỉ xin đi vào hai mảng chính đời văn của anh, đó là: Hữu Ước - một người văn xốc vác dữ dội và một người thơ u ẩn, cô đơn.