#mỹ thuật

Tìm được 68 kết quả

Họa sĩ Nguyễn Trọng Tài: Vẽ để “hồi quang” cái đẹp

Họa sĩ Nguyễn Trọng Tài: Vẽ để “hồi quang” cái đẹp

“Hồi quang phản chiếu” là triển lãm tranh cá nhân đầu tiên của họa sĩ Nguyễn Trọng Tài (tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam), thành tựu sau một thời gian dài cống hiến cho nghệ thuật. Không chỉ là sự kiện mỹ thuật độc đáo, triển lãm còn là cuộc hội ngộ giữa sự khắc nghiệt của tôi luyện và sự thăng hoa của cái đẹp, là câu chuyện lay động về ý chí và sự tận hiến...

Họa sĩ Đỗ Phấn nhiều suy tư với “Vọng âm sắc màu”

Họa sĩ Đỗ Phấn nhiều suy tư với “Vọng âm sắc màu”

“Vọng âm sắc màu” không dày lắm, chỉ tròm trèm 200 trang in. Thế nhưng, “Vọng âm sắc màu” được chú ý vì bây giờ rất ít sách viết về mỹ thuật. Hơn nữa, tác giả “Vọng âm sắc màu” là họa sĩ Đỗ Phấn có tư cách của người trong cuộc, thì càng xứng đáng để độc giả quan tâm.

Trưng bày loạt tác phẩm đặc biệt của Chủ biên bộ Sách giáo khoa Mỹ thuật từ lớp 1 đến lớp 9

Trưng bày loạt tác phẩm đặc biệt của Chủ biên bộ Sách giáo khoa Mỹ thuật từ lớp 1 đến lớp 9

Loạt tác phẩm đặc biệt về hành trình nghệ thuật – nơi hoạ sĩ khám phá chiều sâu cảm xúc và ký ức văn hóa dân tộc thông qua chất liệu giấy dó, một chất liệu truyền thống đặc trưng của Việt Nam, sẽ được giới thiệu tới công chúng Thủ đô tại triển lãm mỹ thuật “Men tình”, từ ngày 17 – 27/10.

“Miền thương” - một triển lãm hội họa thú vị

“Miền thương” - một triển lãm hội họa thú vị

Tôi nhận được giấy mời đến xem Triển lãm mang tên “Miền thương” hiện đang trưng bày trong không gian tầng 1 của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội. Triển lãm khai mạc lúc 17 giờ ngày 23/12/2024, trưng bày đến hết ngày 29/12/2024. Nói thế nào nhỉ: Thật là lộng lẫy, là mãn nhãn.

Mỹ thuật Phú Thọ ngày càng phát triển

Mỹ thuật Phú Thọ ngày càng phát triển

Sáng 7/12, tại trụ sở Hội Liên Hiệp văn học nghệ thuật tỉnh Phú Thọ đã diễn ra Đại hội cơ sở Chi hội Mỹ thuật Việt Nam - tỉnh Phú Thọ lần thứ X, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hy vọng nào cho tương lai của mỹ thuật Việt?

Hy vọng nào cho tương lai của mỹ thuật Việt?

Mới đây, tại phiên đấu giá Sotheby’s Paris, bức sơn dầu “Les Chanteuses de Campagne (Người hát dân ca) của Nguyễn Phan Chánh đã được chốt mức giá 1,02 triệu EUR, tức 1,09 triệu USD gồm thuế phí, và trở thành kỷ lục giá triệu đô đầu tiên của thị trường nghệ thuật 2024, bất chấp tình hình chung vốn ảm đạm trong gần 2 năm qua.

Festival Mỹ thuật trẻ 2024: Người trẻ đừng vẽ già!

Festival Mỹ thuật trẻ 2024: Người trẻ đừng vẽ già!

Đã qua 6 mùa Festival Mỹ thuật trẻ, nhưng để tìm được những tiếng nói mới, những cá tính sáng tạo mới rất hiếm, nếu không nói là khó khăn. Để khắc phục tình trạng nhạt nhòa, thiếu cá tính trong sáng tạo, tại cuộc hop báo khởi động Festival Mỹ thuật trẻ toàn quốc lần thứ 7, nhà phê bình mỹ thuật Mai Thị Ngọc Oanh kêu gọi: "Họa sĩ trẻ hãy vẽ thật trẻ trong tư duy và cách vẽ, đừng già như thế hệ cha anh mình".

Trao giải các cuộc thi, trại sáng tác và khai mạc triển lãm tranh, ảnh về Cảnh sát Cơ động

Trao giải các cuộc thi, trại sáng tác và khai mạc triển lãm tranh, ảnh về Cảnh sát Cơ động

Chiều 22/3, tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội, Bộ Công an tổng kết, trao giải các cuộc thi, trại sáng tác và khai mạc triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật về Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) được tổ chức hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng CSCĐ (15/4/1974 - 15/4/2024)

Họa sĩ Linh Chi: Vẽ và sống là một

Họa sĩ Linh Chi: Vẽ và sống là một

Trong bài viết về cuộc đời và sự nghiệp của họa sĩ Linh Chi nhân dịp xuất bản cuốn sách “Họa sĩ Linh Chi - Sống trong nghệ thuật” và triển lãm cùng tên của ông - thế hệ họa sĩ khóa Mỹ thuật kháng chiến, học trò của thầy Tô Ngọc Vân, họa sĩ Lê Thiết Cương khẳng định: “Ông vẽ như hơi thở, cũng là tự nhiên, vẽ như sống, vẽ là sống. Với họa sĩ Linh Chi, vẽ và sống là một”.