Họa sĩ Lê Thiết Cương đã rời cõi tạm ở tuổi 64 tại Hà Nội, sau thời gian chống chọi với bạo bệnh. Anh là một trong những gương mặt nổi bật của nghệ thuật đương đại Việt Nam, là nghệ sĩ tài hoa, cá tính, sống và sáng tạo nhiệt thành, tâm huyết. Di sản anh để lại không chỉ là hàng trăm tác phẩm nghệ thuật mà còn là những giá trị tư tưởng, những bài học về sự nhất quán, chiều sâu văn hóa và tình yêu trong trẻo, tha thiết dành cho mỹ thuật Việt Nam đương đại.
Gặp họa sĩ Lê Thiết Cương vào một ngày đầu thu trong không gian rất đẹp ở phố cổ Hà Nội, câu chuyện giữa chúng tôi không chỉ nói về mỹ thuật mà cả những ký ức về một thời đã qua và quan điểm của anh trong sáng tạo nghệ thuật...
Tuyển tập sách tranh và gốm “Niêm Hoa” của 8 nghệ sĩ từ nhóm G39: Bình Nhi, Nguyễn Quốc Thắng, Hồng Phương, Vũ Hữu Nhung, Đinh Công Đạt, Chu Hồng Tiến, Phương Bình, Lê Thiết Cương sẽ đồng thời ra mắt với lễ khai mạc trưng bày cùng chủ đề của cuốn sách vào ngày 8/4.
Ngày 14/4, 24 bức tranh được họa sĩ Lê Thiết Cương vẽ trên cảm hứng từ Truyện Kiều cùng cuốn Truyện Kiều đặc biệt gồm 24 tranh của Lê Thiết Cương và toàn bộ nội dung Truyện Kiều của Nguyễn Du in năm 1925 chính thức ra mắt tại Hà Nội.
Ngày 26/2, Viện Pháp tại Hà Nội - L’Espace cho biết, triển lãm “Về Bến lạ” trưng bày những tác phẩm được họa sĩ Lê Thiết Cương vẽ trên cảm hứng từ thơ của Đặng Đình Hưng, tại Hà Nội, vào ngày 12/3.
Ấp ủ tới tận 18 năm, chậm rãi, cẩn trọng, thong thả, họa sĩ Lê Thiết Cương đã lại làm mới mình khi kể cho những người yêu nghệ thuật một câu chuyện về điêu khắc của anh - một lĩnh vực không phải là sở trường nhưng lại khiến anh giày vò suốt 18 năm qua bởi đam mê và khát khao sáng tạo. Và anh đã nuôi giữ ngọn lửa ấy song hành trên con đường hội họa của mình.
Đã 18 năm kể từ khi Trịnh Công Sơn giã từ xứ mà ông gọi là cõi tạm. Nhưng ở cõi tạm ấy, ông lại là thường hằng, khi mà mỗi dịp Cá tháng Tư, đây đó trên mạng xã hội vẫn có rất nhiều những sẻ chia về ông, nhớ ông, kính ông và cả lắng nghe ông…
Nhiều người sẽ ngạc nhiên thắc mắc rằng, liệu hình ảnh một doanh nhân dưới con mắt của một nghệ sĩ sẽ như thế nào? Những thắc mắc này sẽ được giải đáp thông qua mẩu chuyện ngắn chân thật kể lại giữa Nhà biên kịch Lê Chí Trung và ông Trần Quí Thanh trong cuốn sách “Chuyện nhà Dr.Thanh” phiên bản mới.
20 bức tranh của 8 họa sĩ nhóm G39 trong Triển lãm- đấu giá từ thiện “Lê Thiết Cương & Bạn” là món quà các họa sĩ dành tặng nhóm thiện nguyện “Những trái tim ấm áp” (Warm Hearts).
Lê Thiết Cương- Đinh Công Đạt, hai cá tính khác biệt đã cùng “múa đôi’ trong một triển lãm về thiết kế đang diễn ra tại Press Club- 59 Lý Thái Tổ từ nay đến hết ngày 13-5.
“3 phố” là chủ đề của triển lãm tranh gốm diễn ra từ ngày 8 đến 15-10, tại Gallery 39, 39A Lý Quốc Sư, Hà Nội của họa sĩ Lê Thiết Cương, Phạm Trần Quân và Phương Bình.
Vì cuộc đời không hoàn toàn theo một thứ tự anh Cương có thể sắp đặt được trên mặt bàn nên có những lần anh không thể đưa đôi bàn tay mình ra để chỉn chu lại mọi thứ... Đó là lúc đôi bàn tay buông, hẫng.
Chào đón Tết Trung thu 2016, vào ngày 1-9, nhóm họa sĩ Lê Thiết Cương mang tên G39 sẽ phối hợp với Laca Café tổ chức một triển lãm bày tranh chân dung kèm mặt nạ vẽ các họa sĩ và các em thiếu nhi.
Chiều 20-8, triển lãm “Đàn bà” của họa sĩ Phương Bình (Hội Mỹ thuật Việt Nam) đã khai mạc tại TP. Hồ Chí Minh. Sau thành công với hàng loạt triển lãm chung cùng nhiều họa sĩ tên tuổi, đây là lần đầu tiên, họa sĩ Phương Bình tổ chức một triển lãm riêng.
Để phản ánh được giá trị đích thực của tác phẩm nghệ thuật, ngày 28/5 tại khách sạn Sheraton (Hoàng Diệu, Hà Nội), Công ty CP Bán đấu giá Lạc Việt tổ chức phiên đấu giá tác phẩm nghệ thuật lần đầu tiên tại Việt Nam của một số họa sĩ, nghệ nhân trẻ nổi tiếng.
Kệ cho cuộc sống ngoài kia ầm ào biến động thét gào thế nào, Lê Thanh Sơn dường như vẫn có chỗ trú ngụ an bình nơi "tiểu tinh cầu B612" cùng những mộng mơ chỉ riêng anh biết. Thế giới của Sơn bởi vậy, tươi tắn êm đềm nhưng mong manh, rạo rực.